Những yêu thương gửi trao về vùng bão lụt

Mạnh Hùng, Tài Vũ

18/10/2025 22:18 GMT+7

VTV.vn - Sau cơn bão số 10, xã Nga My (Nghệ An) tan hoang, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi. Cùng với mất mát là những hành trình thiện nguyện mang yêu thương.

Cơn lũ dữ đi qua đã để lại những tổn thất nặng nề cho các bản làng heo hút tại xã Nga My, tỉnh Nghệ An. Những người dân nghèo khó, bao năm tích cóp làm lụng, chỉ sau một ngày, tài sản và của cải bị cuốn trôi theo cơn bão. Băng đèo, vượt suối, những bước chân thiện nguyện cùng tình yêu thương đã được gửi trao, san sẻ phần nào khó khăn cho bà con nơi đây. 

Đau thương, mất mát và trắng tay – đó là những gì còn sót lại tại xã Nga My sau cơn bão số 10 vừa càn quét qua.

Đống đổ nát kia là tài sản mà vợ chồng anh Lô Văn Cơ tích cóp sau gần 10 năm lăn lộn. Căn nhà vừa khánh thành mới hơn hai tháng, niềm vui về một mái ấm nhỏ biến mất chỉ sau một buổi sáng.

Những yêu thương gửi trao về vùng bão lụt - Ảnh 1.

Anh Lô Văn Cơ – xã Nga My, Nghệ An – chia sẻ: “Dân làng, người già còn bảo 60 năm rồi chưa thấy trận lũ nào như thế này. Cũng là một nỗi ám ảnh của em. Xây nhà xong còn nợ khoảng 500 triệu nữa. Em thì còn đỡ hơn vợ một chút, cứ động viên vợ con thôi”.

Giọng nói bất lực của anh Cơ cũng là nỗi niềm chung của gần 80 hộ gia đình trong xã khi mất đi mái ấm nhỏ mà có khi họ phải dành dụm cả đời mới có được.

Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Nga My, cho biết: “Chúng tôi có 79 ngôi nhà bị ngập lụt, trong đó có 4 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Có hơn 30 km đường vào các bản bị hư hỏng nặng, hiện có 5 bản cô lập hoàn toàn. Chúng tôi ước tính thiệt hại trên 80 tỷ đồng – so với một xã nghèo như Nga My là rất nặng nề". 

Những yêu thương gửi trao về vùng bão lụt - Ảnh 2.

Kết bè luồng là cách mà người dân bản Canh tạm dùng để vượt suối trong những ngày qua. Dù biết nguy hiểm nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.

Anh Lữ Khăm Phi – xã Nga My, Nghệ An – nói: “Cũng nguy hiểm đó, nước xiết, bè cứ gập ghềnh. Hai, ba người kéo mới nổi. Biết là sợ nhưng biết làm sao được, còn phải đưa các cháu đi học chứ". 

Những đứa trẻ vẫn đến trường bằng cách băng qua suối. Lớp học rộn rã tiếng cười, nhưng còn đó những bộn bề sau bão lũ.

Những yêu thương gửi trao về vùng bão lụt - Ảnh 3.

Cô giáo Lương Thị Bình – Trường Mầm non xã Nga My – chia sẻ: “Buổi sáng ra đón học sinh thấy các con đi học rất vất vả. Trẻ đi trên bè, cô thấy không an toàn. Thương các bạn lắm mà không biết làm sao để có một cây cầu". 

Băng núi, vượt sông, những bước chân thiện nguyện đã tìm về xã Nga My trong những ngày cả nước đang hướng về đồng bào vùng lũ. San sẻ yêu thương bằng sự hỗ trợ kịp thời, kết nối hai bờ để sớm mang lại cuộc sống ổn định cho bà con vùng khó.

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Cùng với Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Nghệ An, hôm nay bà con xã Nga My lại hân hoan bởi tình đoàn kết sau lũ. Những em thơ cùng hát, cùng múa từ bản khó này, những ước mơ sẽ tiếp tục được bay cao.

Từ khóa:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.