Từ Buôn Ma Thuột đến các buôn làng vùng sâu, đồng bào các dân tộc Đắk Lắk gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách của Đại hội XIV của Đảng.
Trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột đến các buôn làng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược của Đại hội đang lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân.
Tại buôn Akô Dhong, phường Buôn Ma Thuột, ngay từ sớm, bà con đã tập trung về Nhà văn hóa cộng đồng để theo dõi phiên khai mạc Đại hội trong không khí trang nghiêm, ấm áp và đầy háo hức. Hình ảnh người dân quây quần bên màn hình truyền hình không chỉ thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn cho thấy niềm tin son sắt của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng.

Người dân Buôn Akô Dhong theo dõi trực tiếp Phiên Khai mạc Đại hội XIV của Đảng sáng 20/1
Chia sẻ với phóng viên, chị H’Tít Alê Ô, người dân buôn Akô Dhong cho biết: “Bà con trong buôn rất tự hào khi được theo dõi trực tiếp Đại hội XIV của Đảng. Chúng tôi mong Đảng tiếp tục quan tâm đến phát triển du lịch cộng đồng, để vừa nâng cao đời sống, vừa gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập.”
Không chỉ là niềm vui và sự háo hức, Đại hội còn gửi gắm nhiều kỳ vọng của đồng bào dân tộc thiểu số về những chủ trương mang tầm nhìn chiến lược, lâu dài. Theo chị H’Zu Ni Niê, Bí thư Chi bộ buôn Akô Dhong, niềm tin ấy đang lan tỏa sâu rộng trong từng gia đình, từng nếp nhà: “Nhân dân trong buôn rất kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế, nhất là kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đời sống bà con ngày càng ổn định và nâng cao.”

Người dân buôn Alê A gửi gắm niềm tin, kỳ vọng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Cùng chung không khí đó, tại buôn Alê A, phường Ea Kao, đông đảo bà con cũng tụ họp tại Nhà văn hóa cộng đồng để theo dõi các nội dung của Đại hội. Trên những con đường buôn làng, cờ Tổ quốc tung bay, thể hiện niềm tự hào và sự gắn bó của nhân dân với Đảng, với đất nước.

Đông đảo bà con tụ họp tại Nhà văn hóa cộng đồng để theo dõi các nội dung của Đại hội
Ông Y-Kanin, người dân buôn Alê A, bày tỏ: “Bà con chúng tôi mong Đại hội XIV sẽ đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách thiết thực, quan tâm hơn nữa đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, thúc đẩy thương mại, dịch vụ tại địa phương.”
Nhân dân Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra những quyết sách mang tính đột phá, tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời tiếp tục quan tâm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng sâu, vùng xa.
Không khí hướng về Đại hội XIV còn lan tỏa mạnh mẽ tại các khu dân cư trên địa bàn phường Cư Bao. Trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, tinh thần “ý Đảng, lòng dân” được cụ thể hóa bằng những công trình dân sinh mới được khánh thành, những tuyến đường được chỉnh trang, cùng khí thế thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dân kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra những quyết sách mang tính đột phá, tiếp tục quan tâm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con vùng sâu, vùng xa.
Trao đổi với phóng viên, ông Y Khút Niê, nguyên Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhận định: “Có thể thấy rất rõ tinh thần ‘ý Đảng, lòng dân’ đang lan tỏa sâu rộng trên vùng đất đỏ bazan. Việc chào mừng Đại hội không dừng ở khẩu hiệu, mà được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng niềm tin và quyết tâm của nhân dân vào một nhiệm kỳ mới với nhiều bứt phá.”
Với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, trong những ngày này, từ buôn gần đến buôn xa, đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đều chung một tâm thế phấn khởi, đoàn kết, hướng về Đại hội XIV - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước và cho vùng đất Tây Nguyên giàu truyền thống cách mạng.
Bình luận (0)