Từ những năm tháng đầu đời, bé Trần Ngọc An Nhiên (3 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) đã phải mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh nguy hiểm. Những cơn mệt lả, tím tái khi khóc hay chạy nhảy khiến tuổi thơ của em không trọn vẹn như bạn bè cùng trang lứa. Khi mới vài tháng tuổi, An Nhiên đã có dấu hiệu sức khỏe yếu, thường xuyên thở dốc, bú kém. Đưa con đi khám trong nỗi lo lắng, bố mẹ em lặng người khi nhận kết luận: bé mắc tim bẩm sinh và cần được can thiệp phẫu thuật sớm để tránh những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Các bác sĩ cho biết, ca phẫu thuật tim của An Nhiên dự kiến lên tới 150 triệu đồng, một con số quá lớn đối với gia đình nghèo. Bố mẹ của cháu đều làm nhân viên khách sạn, thu nhập bấp bênh qua từng ngày. Những đồng tiền ít ỏi kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống, chưa kể những lần đưa con đi viện đã khiến gia đình thêm phần kiệt quệ. “Chỉ mong con được sống khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, nhưng số tiền lớn quá, vợ chồng tôi không biết xoay xở thế nào…”, người mẹ nghẹn ngào chia sẻ.

Hiện tại, sức khỏe của An Nhiên ngày càng yếu. Mỗi lần trái gió trở trời, em lại mệt lả, tím tái, phải nhập viện theo dõi. Các bác sĩ cảnh báo, nếu không được phẫu thuật kịp thời, tình trạng bệnh có thể chuyển biến xấu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của em.
Giữa hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, gia đình bé An Nhiên chỉ còn biết trông chờ vào sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, cũng có thể góp phần mang lại cơ hội sống cho em, giúp em có thể được phẫu thuật, được khỏe mạnh và lớn lên như bao đứa trẻ khác.
Bình luận (0)