Đến với Hẹn em ngày nhật thực, Đoàn Thiên Ân không còn mang theo hình ảnh hoa hậu quen thuộc mà hóa thân trọn vẹn vào một nhân vật nhiều tổn thương và giằng xé nội tâm. Vai diễn đòi hỏi chiều sâu cảm xúc đã trở thành phép thử khắc nghiệt, buộc cô phải đối diện với những giới hạn của chính mình. Thiên Ân lựa chọn lối diễn bản năng, mộc mạc nhưng giàu rung động. Chính sự chân thật ấy đã giúp nhân vật chạm tới trái tim khán giả, đồng thời mở ra một hành trình mới cho cô trên con đường diễn xuất chuyên nghiệp.
Nhân vật Thiên Ân trong phim Hẹn em ngày nhật thực được đánh giá là bước tiến bộ trong diễn xuất của chị. Chị có hài lòng với phần thể hiện của mình không?
Ngay khi đọc xong kịch bản đạo diễn Lê Thiện Viễn và nhà sản xuất Lý Minh Thắng gửi, tôi đã rất xúc động. Tôi thấy câu chuyện miêu tả nội tâm của nhân vật khá sâu sắc. Tuy nhiên có lúc tôi lo lắng mình không thể đảm nhận vai diễn nặng về tâm lý như vậy. Sau cùng tôi quyết định thử thách bản thân vì nhân vật có một phần giống tôi khi gia đình khiếm khuyết, thiếu vắng tình thương của cha/mẹ.
Tôi cảm thấy mình may mắn khi cách diễn giải nhân vật đã nhận được sự đồng cảm của khán giả. Có những cảnh phim khiến tôi xúc động khóc không ngừng và tan vỡ bên trong lòng như là bản thân rơi vào hoàn cảnh đó. Có những cảnh quay tôi đã khóc 2 - 3 tiếng vì quá thương cho nhân vật.
Tuy nhiên nhiều khán giả nhận xét giọng nói của chị không ổn định, nhất là những phân đoạn xúc động. Chị nghĩ sao về điều này?
Tôi luôn cảm thấy mình còn nhiều điều cần phải trau dồi để làm tốt hơn ở các phim sau. Trong đó, tôi cũng muốn mình phải có đài từ tốt hơn, vững hơn để thể hiện được những nhân vật có tính cách khác nhau. Còn trong phim Hẹn em ngày nhật thực, tôi thấy mọi người có nói nhiều về những lúc tôi nói chuyện với mẹ Hoa (NSND Lê Khanh đóng). Lúc đó Thiên Ân thoát khỏi vai trò nữ tu, trở về là một cô con gái trong nhà nên sự thay đổi cảm xúc cũng dễ hiểu.

Thiên Ân vào vai cô gái cùng tên trong phim có đề tài Công giáo.
Ở ngoài đời, chị đã từng xung đột với gia đình để bảo vệ tình yêu không?
Tôi chưa đến mức cãi lời cha trong chuyện tình cảm. Bản thân tôi cũng chưa từng trải qua sự việc tương tự. Nhưng xét về tính cách cứng đầu để bảo tình yêu thì đôi khi tôi cũng tương đương. Tôi nghĩ ba mẹ cần có sự thấu hiểu và tin tưởng con cái. Trong mối quan hệ của mẹ Hoa và Thiên Ân trong phim, ngoài chuyện tình cảm thì hai mẹ con không có niềm tin với nhau nên dẫn đến nhiều quyết định sai lầm trong cuộc sống.
Những hình ảnh hậu trường của phim cho thấy sự thân thiết của giữa chị và NSND Lê Khanh. Chị đã học hỏi được gì từ đàn chị?
Tôi rất biết ơn mẹ Lê Khanh bởi ngay từ đầu mẹ đã là người dạy tôi trong lớp diễn xuất. Tôi vô cùng thần tượng mẹ và cảm thấy may mắn khi có cơ hội làm việc cùng. Nhiều cảnh quay khó nên mẹ lo cho tôi đến mức quên lời thoại của mình. Mẹ cũng thường xuyên rót cho tôi một cốc nước trà ấm vào đầu ngày quay chung của hai mẹ con. Mẹ bảo tôi uống để lấy giọng cho tốt. Lúc nào mẹ cũng nhẹ nhàng chỉ bảo từng chút cho tôi như con gái ruột.

NSND Lê Khanh và Thiên Ân trong phim "Hẹn em ngày nhật thực".
Chị có quyết định sẽ theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp lâu dài không?
Ngay từ bộ phim đầu tiên là Công tử Bạc Liêu, tôi đã quyết định mình bước sang địa hạt hoàn toàn mới là điện ảnh. Tôi luôn xem mình là con số 0 để có thể bắt đầu mọi thứ trong sự cố gắng và nỗ lực của mình. Tôi không bao giờ có ý định trải nghiệm, thử cho vui mà luôn quyết tâm, nỗ lực. Bởi vì chỉ có cố gắng mới có thể đi đường dài.
Chị sẽ chuẩn bị như thế nào cho hành trình này?
Tôi không được đào tạo bài bản qua trường lớp mà chỉ qua những khóa ngắn. Việc chuyển từ vai trò Hoa hậu sang diễn viên thực sự là thử thách rất lớn. Vì thế tôi luôn ý thức phải đi học về kỹ thuật diễn xuất như đài từ, quản lý cảm xúc, hình thể,... Tôi cũng may mắn nhận được sự hỗ trợ của rất nhiều anh chị trong đoàn phim, họ sẵn lòng chỉ ra những điểm còn thiếu sót để tôi hoàn thiện hơn.

Vóc dáng hiện tại của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.
Chị thấy nhan sắc là lợi thế như thế nào khi đi đóng phim?
Tôi nghĩ rằng đối với công việc diễn viên thì đẹp không bao giờ là đủ. Một người phải có khả năng diễn xuất, có nhiều cảm xúc để khắc họa nhiều dạng nhân vật khác nhau. Sẽ có vai diễn mình chẳng cần phải đẹp nhưng quan trọng là có thể định vị được cho khán giả rằng Đoàn Thiên Ân nghiêm túc trên con đường này qua kỹ năng diễn xuất, bản năng và cảm xúc.
Ba bộ phim vừa qua của chị là Công tử Bạc Liêu, Nụ hôn bạc tỷ, Hẹn em ngày nhật thực đều thuộc dòng phim tình cảm và có nhiều nét giống nhau. Đây là lựa chọn có chủ đích của chị hay không?
Thật ra đây chỉ là sự trùng hợp. Tôi cũng nhận được nhiều thể loại phim khác nhau nhưng phải lỡ hẹn vì không sắp xếp được thời gian, hoặc tôi thấy không phù hợp. Đúng là vô tình ba bộ phim vừa qua có điểm giống nhau là tôi bị kẹp giữa hai anh chàng (cười).
Chị còn giữ chuỗi mỗi phim đều có nụ hôn với bạn diễn điển trai. Nụ hôn màn ảnh nào ấn tượng nhất với chị?
Cái này tôi phải chia sẻ thật là đóng cảnh hôn căng thẳng lắm. Mỗi nụ hôn trên phim được quay đi quay lại nhiều lần với nhiều góc máy khác nhau. Tôi cần giữ cảm xúc để diễn tốt nhất cho nhân vật của mình. Vì thế tôi không hề có cảm xúc như mọi người nghĩ là yêu thích hay thấy lạ đâu. Tôi nghĩ mình phải thật sự chuyên nghiệp trong những cảnh quay đó.
Chị đang mong muốn thử sức với dạng vai nào?
Trước giờ tôi được giao các nhân vật dễ thương, nàng thơ nhưng thực lòng tôi thích vào vai phản diện, hoặc có vấn đề về tâm lý, nổi loạn. Tôi muốn chinh phục những nhân vật hoàn toàn khác với bản thân để mọi người có thể thấy được những phần bên trong của mình. Điều này chắc chắn sẽ gây bất ngờ cho mọi người.
Cám ơn những chia sẻ của chị!
Bình luận (0)