Đám đông theo dõi các vận động viên về đích tại giải Cocodona 250 ở Flagstaff, Arizona, ngày 6/5/2026. (Ảnh: AP)
Ngày 5/5, một vận động viên tham gia giải chạy ultramarathon dài 402 km ở Arizona đã tử vong sau khi gặp sự cố y tế, theo ban tổ chức cuộc đua và lực lượng chức năng địa phương.
Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Yavapai cho biết lực lượng ứng cứu đã hỗ trợ một phụ nữ trong độ tuổi 40, người đang tham gia cuộc đua và bị ngã quỵ tại một điểm đầu đường mòn ở cộng đồng Groom Creek, phía Nam thành phố Prescott. Người phát ngôn Paul Wick đã cung cấp thông tin này ngày 6/5.
Bà Erika Snyder, đồng giám đốc giải Cocodona 250, xác nhận trường hợp tử vong nhưng từ chối công bố thêm chi tiết theo đề nghị của gia đình vận động viên.
Ultramarathon là hình thức chạy siêu marathon với cự ly dài hơn marathon thông thường, thường đặt ra thử thách rất lớn về sức bền. Tuy nhiên, các trường hợp tử vong được đánh giá là hiếm so với tổng số người tham gia, trong bối cảnh môn thể thao này ngày càng phổ biến trên thế giới.

Biểu ngữ của giải Cocodona 250 được treo tại trung tâm Flagstaff, Arizona, ngày 6/5/2026. (Ảnh: AP)
Cocodona 250 được xem là một trong những giải ultramarathon khắc nghiệt nhất tại Mỹ. Cung đường đua đi qua các tuyến mòn ở miền Bắc bang Arizona, xuất phát từ Black Canyon City, qua Sedona và có 2 đoạn tăng độ cao hơn 1,6 km.
Cuộc đua năm nay bắt đầu trước bình minh ngày 4/5. Người chiến thắng chung cuộc, Rachel Entrekin, về đích tại Flagstaff vào chiều 6/5 và lập kỷ lục mới của đường đua.
Ban tổ chức cho biết từ năm sau, giải sẽ chuyển sang hình thức đăng ký bốc thăm do số lượng người quan tâm ngày càng tăng. Dọc đường đua, các trạm hỗ trợ cung cấp thức ăn, nước uống và điểm điều chỉnh thiết bị, trong khi đội ngũ y tế được bố trí trên toàn cung đường. Nhiều vận động viên có thể chợp mắt ngay trên mặt đất trong cuộc đua kéo dài tới 5 ngày.
Năm 2021, mưa lạnh và gió mạnh từng liên quan đến cái chết của 21 vận động viên tại một giải ultramarathon qua vùng núi ở Tây Bắc Trung Quốc.
Bình luận (0)