Hôm nay (21/11), tại xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk, máy bay không người lái đã được sử dụng để cứu 1 người bị lật thuyền khi đi đánh cá. Trong 34 xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk, xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ... nằm ở vũng trũng và ngập nhiều nhất.
Đến sáng nay, nước bắt đầu rút cũng là lúc có những tia hy vọng mới để lực lượng chức năng tiếp cận những vùng bị cô lập, chia cắt những ngày qua.

Nhiều con đường bị hư hỏng nặng do mưa lũ.
Từ 11h trưa nay, nước bắt đầu rút nhanh. Nước rút sẽ tạo thuận lợi cho công tác tiếp tế lương thực cũng như cứu hộ những hộ dân vẫn còn bị ngập. Tuy nhiên khi nước càng rút càng cho thấy những thiệt hại kinh tế, nhiều con đường bị hư hỏng nặng.
Mất trắng đó là những gì người dân ở đây vẫn nói lúc này. Nước rút, hư hại đã lộ ra. Anh Hồ Hữu Quốc (Xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) thiệt hại nặng nề. Khó khăn lúc này tính bằng tiền tỷ.
Anh Hồ Hữu Quốc chia sẻ: "Thiệt hại tổng 13 bàn bida, tivi, máy lạnh, xe máy... tất cả đều bị cuốn trôi".

Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục cùng dân, cứu dân và nỗ lực để dân được ấm sau những ngày rất lạnh.
Dù chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng đi qua những vùng lũ dữ có thể thấy khó khăn trải dài. Xã Tuy An Bắc có 5 người chết, 4 người mất tích và con số này ở tỉnh Đắk Lắk sẽ còn gia tăng. Hạn chế thấp nhất số người chết, cứu càng nhiều người vẫn nằm sâu trong núi đang diễn ra hết sức khẩn trương. Có những người dân vẫn đang ngóng con mình. Một người mẹ sáng nay đã gặp lại con sau 2 ngày trong lũ dữ.
Những vùng ngập sâu như Hòa Thịnh, hôm nay cả tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 cùng nhiều lực lượng khác vẫn tiếp tục ở đây cùng dân, cứu dân và nỗ lực để dân được ấm sau những ngày rất lạnh.
Bình luận (0)