Ô trống ước mơ của bé Vũ Minh Khôi

VTV.vn - Vũ Minh Khôi mới sinh tháng 3/2026, mắc thông liên thất, tăng áp phổi và chờ mổ tim. Cha làm công nhân, mẹ nghỉ việc chăm con, gia đình rất cần hỗ trợ.

Có những đứa trẻ bước vào đời bằng tiếng khóc khỏe khoắn. Có những đứa trẻ bước vào đời bằng những lần khám, những tờ giấy hẹn, những đêm cha mẹ thức trắng bên giường bệnh. Vũ Minh Khôi thuộc về nhóm thứ hai.

Một em bé vài tháng tuổi chưa biết nói đau ở đâu. Nhưng cơ thể bé nhỏ ấy đã phải mang quá nhiều dấu hiệu bất thường. Theo hồ sơ của gia đình, từ khi sinh, Khôi hay đau yếu, mắc nhiều bệnh lý như hội chứng Down, suy giáp, rối loạn sinh tủy, không hậu môn. Hiện em đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương và chuẩn bị bước vào ca mổ tim.

Với Khôi, tương lai lúc này chưa phải là trường lớp, sách vở hay những trò chơi trẻ nhỏ. Tương lai bắt đầu từ một ca phẫu thuật.

Gia đình Khôi có ba con nhỏ. Con lớn 7 tuổi, con thứ hai 3 tuổi, Khôi là con út. Trong đơn gửi chương trình, thu nhập của anh Trọng (bố của Khôi) được ghi khoảng 7 triệu đồng/tháng. Đó là khoản tiền phải gánh tiền ăn, tiền học, tiền thuốc, tiền đi lại, tiền viện phí và những khoản phát sinh không thể lường trước. Với một gia đình như vậy, bệnh tật không chỉ làm đau một đứa trẻ. Nó làm chao đảo cả mái nhà.

Ô trống ước mơ của bé Vũ Minh Khôi - Ảnh 1.

Bệnh tim bẩm sinh ở trẻ nhỏ luôn là cuộc chạy đua với thời gian. Khi bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật, điều gia đình cần không chỉ là niềm tin, mà còn là kinh phí để ca mổ được thực hiện đúng lúc.

Đối với Khôi, ca mổ tim không phải là một thủ thuật y khoa đơn lẻ. Đó là cánh cửa để em có thêm cơ hội vượt qua những tháng ngày đầu đời quá nhiều thử thách. Đó cũng là cơ hội để người mẹ bớt hoảng hốt mỗi lần con mệt, người cha bớt bất lực sau mỗi ngày làm về mà vẫn chưa đủ tiền lo viện phí.

Không ai chọn sinh ra trong bệnh tật. Càng không đứa trẻ nào đáng phải chờ đợi chỉ vì gia đình chưa đủ tiền.

Chương trình Trái tim cho em kêu gọi các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng chung tay hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho bé Vũ Minh Khôi.

Sự giúp đỡ hôm nay có thể là một phần viện phí, một phần thuốc men, một lần xét nghiệm, một ngày hồi sức sau mổ. Nhưng với gia đình Khôi, đó còn là điều lớn hơn: là niềm tin rằng họ không đơn độc trong cuộc chiến giành lại sức khỏe cho con.

Trong đơn gửi chương trình, mục "ước mơ trong tương lai" của Khôi còn bỏ trống.

Xin hãy cùng gia đình em viết vào ô trống ấy hai chữ giản dị nhất: được sống.

Mọi sự đồng hành xin được gửi đến địa chỉ:

* Ủng hộ trực tiếp : Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Giảng Võ, Hà Nội

* Thực hiện chuyển khoản ủng hộ chương trình và nhân vật:

Tên tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Số tài khoản: 1200 0005 8888 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

Nội dung: "Ung ho TTCE"

* Điện thoại : 024.62969969


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.