Từ khi thành lập ngày 5/7/1989, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện đặc biệt khó khăn, khắc nghiệt.
Một ngày mới trên thềm lục địa phía Nam, nơi lá quốc kỳ tung bay giữa muôn trùng sóng gió. Trên một khối thép cách xa đất liền hàng trăm km, cô đơn giữa biển trời mênh mông, thế nhưng nền nếp chính quy luôn được các chiến sỹ nhà giàn duy trì nghiêm.

Với tên gọi ban đầu là cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ, các nhà giàn DK1 ra đời đã trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân, khẳng định chủ quyền của đất nước trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc
Đóng quân giữa trùng khơi, cảnh giác luôn là yếu tố then chốt, được đặt lên hàng đầu đối với các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn. Tại vị trí quan sát mắt, các ống kính có độ phóng đại cao luôn hướng ra biển xa, nhanh chóng phát hiện các dấu hiệu bất thường trên vùng biển được phân công, kết hợp cùng những cánh sóng radar quản lý vững chắc thềm lục địa phía Nam.
Ngay từ những ngày đầu, việc xây dựng các nhà giàn DK1 đã phải đối mặt với những thử thách hết sức khắc nghiệt. Các công trình được dựng trên những bãi ngầm san hô giữa biển, cách đất liền hàng trăm hải lý, trong điều kiện sóng gió dữ dội, địa chất phức tạp, phương tiện thi công còn nhiều hạn chế… Song với ý chí quyết tâm cao, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã kiên trì vượt qua khó khăn, nâng cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, dựng nên những pháo đài thép để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Ngày cũng như đêm, thầm lặng trên thềm lục địa, người lính DK1 luôn hướng ra khơi xa để quan sát, nắm bắt chặt chẽ tình hình, không để sót lọt bất cứ mục tiêu nào trên hướng được phân công đồng thời là điểm tựa vững chắc để cứu hộ, cứu nạn ngư dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn, việc hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân là "Mệnh lệnh từ trái tim".

Trải qua gần 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước. Với những đóng góp to lớn đó, tiểu đoàn DK1 đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Lễ đón nhận danh hiệu của tiểu đoàn DK1 và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ hai của Vùng 2 Hải quân là sự động viên, khích lệ to lớn đối với những người lính hải quân đang ngày đêm canh gác trên biển xa để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình luận (0)