6 năm 6 tháng tù cho vợ chồng Đường "Nhuệ"

Huyền Trang (t/h)-Thứ ba, ngày 25/08/2020 17:46 GMT+7

Đường “Nhuệ” nhận mức án 3 năm 6 tháng tù giam (Ảnh: Nhân dân)

VTV.vn - Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Dương 3 năm tù tội Cố ý gây thương tích.

Chiều 25/8, TAND tỉnh Thái Bình tiến hành tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, tức Đường "Nhuệ"), Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ Đường) cùng các bị cáo Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý, Đào Văn Bằng và Phạm Xuân Hòa về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, VKSND tỉnh Thái Bình đề nghị bị cáo Nguyễn Xuân Đường nhận mức án 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù giam; các bị cáo Nguyễn Thị Dương, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa, Nguyễn Đức Mạnh nhận mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù giam; bị cáo Phạm Ngọc Quý nhận mức án 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù giam.

Theo Người Lao động, VKSND tỉnh Thái Bình cho rằng bị cáo Nguyễn Xuân Đường là có vai trò chủ mưu, còn Nguyễn Thị Dương có vai trò thứ hai trong vụ án này. Khi đưa ra đề nghị các mức án, VKSND đã xem xét toàn bộ tình tiết giảm nhẹ cũng như thể hiện tính nhân văn.

Theo nhận định của VKSND tỉnh Thái Bình, các bị cáo khác đều thực hiện hành vi trong điều kiện tâm lý bình thường. Trước khi thực hiện hành vi, các bị cáo có sự bàn bạc, thống nhất quan điểm. Trên cơ sở đó, đại diện VKSND tỉnh Thái Bình vẫn giữ nguyên quan điểm về mức án dành cho các bị cáo.

6 năm 6 tháng tù cho vợ chồng Đường Nhuệ - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Dương (vợ Đường “Nhuệ”) nhận mức án 3 năm tù giam (Ảnh: Nhân dân)

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 30/3/2020, tại nhà ở của Nguyễn Thị Dương, số 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 11, phường Kỳ Bá (TP Thái Bình), khi biết anh Trịnh Ngọc Anh và vợ của Trần Anh Tuấn là chị Trần Việt Vân có mâu thuẫn trong việc gửi và nhận hàng (tài liệu) từ tỉnh Thái Bình đi TP Hà Nội. Đường "Nhuệ" đã yêu cầu anh Ngọc Anh đến nhà Đường xin lỗi.

Sau đó, Đường bảo Nguyễn Đức Mạnh, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa khi anh Ngọc Anh đến nhà thì đưa lên tầng 2 để đánh. Dương cũng nói thằng này mà luyên thuyên thì tát cho cái cảnh cáo. Tại tầng 2 nhà Đường, Đường có hành vi chửi, hai lần lao về phía anh Ngọc Anh định đánh, nhưng được can ngăn kịp thời.

Nguyễn Thị Dương có hành vi chửi và trực tiếp dùng tay đấm, tát vào mặt, sau đó dùng dây đai bằng vải được bện tròn quật vào mặt anh Ngọc Anh. Phạm Xuân Hòa dùng tay, chân đánh anh Ngọc Anh ba lần vào mặt, đầu, người. Nguyễn Đức Mạnh, Đào Văn Bằng dùng chân, tay đánh vào mặt, ngực, đầu anh Ngọc Anh. Phạm Ngọc Quý dùng tay đánh vào mặt, gáy, đầu anh Ngọc Anh.

Hậu quả, làm anh Trịnh Ngọc Anh bị thương vùng mặt, làm gãy xương chính mũi, phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình từ ngày 31/3 đến 9/4. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 14%.

Nhân dân thông tin, tại phiên tòa, Đường “Nhuệ” thừa nhận mâu thuẫn giữa vợ anh Trần Anh Tuấn với anh Trịnh Ngọc Anh không ảnh hưởng đến mình, cũng không được anh Tuấn nhờ, nhưng vẫn đánh anh Trịnh Ngọc Anh là do muốn thể hiện sự “nhiệt tình” đối với bạn bè.

Nói lời sau cùng trước tòa, Nguyễn Xuân Đường cho biết rất ăn năn, hối cải vì hành vi vi phạm pháp luật của mình. Nguyễn Xuân Đường mong muốn HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho vợ là Nguyễn Thị Dương vì còn bố mẹ già, con nhỏ, hai vợ chồng đều vướng vòng lao lý.

Vợ bật khóc ân hận, Đường “Nhuệ” khai không biết mình bị truy nã Vợ bật khóc ân hận, Đường “Nhuệ” khai không biết mình bị truy nã Vợ chồng Đường 'Nhuệ' tiếp tục hầu tòa Vợ chồng Đường "Nhuệ" tiếp tục hầu tòa Đường 'Nhuệ' thừa nhận hành vi phạm tội, gửi lời xin lỗi các nạn nhân Đường "Nhuệ" thừa nhận hành vi phạm tội, gửi lời xin lỗi các nạn nhân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước