Bị bạn đâm chết khi đang hát "Mong kiếp sau vẫn là anh em"

PV-Thứ hai, ngày 01/06/2020 18:37 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nghi ngờ N. có quan hệ tình cảm với vợ mình, Huy bực tức nên lấy con dao bấm đâm anh N. khi đang hát bài "Mong kiếp sau vẫn là anh em".

Theo thông tin từ Báo Công lý, TAND tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối vói Phạm Quang Huy (34 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) về tội giết người.

Bị hại trong vụ án là bạn thân của bị cáo, anh N.T.N (34 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa).

Theo cáo trạng, trước đó Huy và N. cùng đi hát karaoke gọi tiếp viên nữ phục vụ. Lúc này, N. có chụp ảnh Huy rồi gửi về cho vợ Huy biết. Đồng thời, Huy cũng nghi ngờ N. có quan hệ tình cảm với vợ mình nên tức giận.

Ngày 15/12, Huy cùng N. và một số người bạn nữa đi hát karaoke tại quán K.S nằm trên đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa).

Lúc này, nghe N. hát bài "Mong kiếp sau vẫn là anh em" thì Huy bực tức nên lấy con dao bấm ra đâm một nhát vào bả vai anh N.

Được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng ngày hôm sau anh N. tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên bị cáo Huy 14 năm tù giam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước