TP.HCM:

Người mẹ nghi ném kéo đâm thủng tim con trai 9 tuổi khai gì với cơ quan công an?

H.T (th)-Thứ bảy, ngày 04/07/2020 06:51 GMT+7

Bé A. đã qua nguy kịch và đang được điều trị chăm sóc tại BV Nhi đồng 2. Ảnh: BVCC

VTV.vn - Một bé trai 9 tuổi đã bị kéo đâm thủng tim và nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Cơ quan công an sau đó đã làm rõ lời khai của chị T - là mẹ ruột của bé A.

Thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, ngày 2/7, bé trai M.T.A, 9 tuổi, trú ở Quận 7 (Thành phố Hồ Chí Minh), bị kéo đâm thủng tim. Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Quận 7 trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ ở đây đã cấp cứu cho tim của bé A đập lại, sau đó chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã kích hoạt quy trình báo động đỏ để cấp cứu phẫu thuật nhằm cứu sống bệnh nhi. Nếu chậm trễ, bệnh nhi sẽ bị mất máu, chèn ép tim, dẫn đến tử vong. 

Trong khi phẫu thuật, các bác sĩ thấy tim bị thủng một lỗ ở thất phải, sát cạnh một động mạch vành. Các bác sĩ đã khâu lại lỗ thủng tim cho bệnh nhi. Hiện tại, sức khỏe bé trai ổn định, đã được chuyển xuống phòng hồi sức tim.

Chiều 3/7, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 7 đã có công văn gửi các đơn vị chức năng của thành phố và Quận 7 để làm rõ lời khai của chị T (sinh năm 1990, trú tại đường Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 2, phường Bình Thuận, Quận 7) là mẹ ruột của bé M.T.A, trong biên bản lấy lời khai của Công an phường Bình Thuận ghi nhận vào khoảng 9 giờ ngày 2/7.

Chị T nói, khoảng 9h sáng ngày 2/7, chị có kêu bé A ra dọn dẹp cho sạch cơm ở sân. Thấy con trai cầm kéo chạy ra sân, chị la bé sao không làm mà chạy đi đâu.

Khi từ trong nhà bước ra ngoài, chị thấy bé A chảy máu ở ngực bên trái nhưng chỉ nghĩ bị trầy, chảy máu bên ngoài. Tiếp tục la bé, người mẹ nghe A than đau nên kéo áo lên và kêu con gái nhỏ 5 tuổi lấy bông gòn ra để sơ cứu.

Lúc này bé A xỉu nên chị T liền kêu con gái gọi người cô và người mẹ kế tên M về.

Khi chị M hỏi thì chị T nói: "Tôi chọi (ném) kéo làm A bị thương", nhưng sau đó giải thích: "Tôi nói như vậy vì tôi thường hay la con cái, mọi người đều biết, nên tôi nói như vậy cho dễ hình dung".

Sau đó, bé A được đưa đi bệnh viện.

Cơ quan chức năng xác định, gia đình bé A có 5 nhân khẩu, trong đó chỉ có người mẹ kế tên M làm lao động tự do và nghề đông y bó thuốc.

Người mẹ nghi ném kéo đâm thủng tim con trai 9 tuổi khai gì với cơ quan công an? - Ảnh 1.

Bà ngoại kế và dì ruột chờ bé tại bệnh viện. (Ảnh: Tổ quốc)

Ông Châu Hoàng Thanh, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 7 cho biết, trước mắt, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 7 cùng với Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận đã đến thăm hỏi gia đình bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng. Các ban, ngành, đoàn thể phường cũng đã đến thăm, chia sẻ động viên gia đình và hỗ trợ thêm 5 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận đã cử lực lượng đoàn thể khu phố, Hội phụ nữ đến thăm hỏi chị T tại nhà, hiện nay tâm lý của chị này ổn định trở lại.

Công an Quận 7 đang điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc cháu A bị kéo đâm thủng tim.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước