Khuê bị bạn bắt nạt vì không có bố và nỗi ám ảnh tâm lý không dám bộc bạch cùng ai
Trong tập 1 Phía bên kia thành phố, Khuê (Thái Vũ) – một nam sinh được mệnh danh là "thiên tài toán học" của trường - tiếp tục giành được giải Nhất Olympic Toán học Châu Á tại Việt Nam. Trước đó, Khuê đã giành được giải Nhất môn Toán quốc gia cùng các anh chị khối 12. Tuy nhiên, thái độ tuyên dương có phần thái quá của thầy giáo khi liên tục đặt Khuê làm tấm gương sáng, yêu cầu cậu phát biểu và bắt cả lớp noi theo đã vô tình tạo ra một bức tường ngăn cách giữa Khuê và các bạn. Không ít bạn học tỏ ra ganh ghét, đố kỵ. Nhóm bạn xấu trong lớp không ngần ngại châm chọc Khuê học giỏi mà xấu tính, thậm chí có những hành động bắt nạt thể chất, cố tình bôi bẩn quần áo và trêu chọc, đe dọa cậu ngay tại trường.



Việc bắt nạt không chỉ dừng lại ở những chiêu trò thông thường mà nhóm học sinh này còn miệt thị chuyện Khuê không có bố. "Đố vui có thưởng, học giỏi nhưng không biết bố là ai?", Thái - bạn học của Khuê - chặn đường trêu chọc.
Chuyện này đã khiến Khuê vừa tức vừa buồn. Cậu bỏ đi trốn tới bờ sông ngồi khóc. Hóa ra Khuê đã biết về thân thế của mình từ khi còn nhỏ. Cậu tình cờ nghe mẹ tâm sự với người hàng xóm về bố của mình. Mẹ Khuê không sợ người đời phán xét mình, mà chỉ sợ sự độc ác của thế gian sẽ làm tổn thương đứa con trai bé bỏng. Nỗi ám ảnh về việc con trai sẽ nghe được những lời thêu dệt ác ý rằng mẹ "làm gái", sinh ra con không ai nhận làm bố, khiến chị đau đớn.








Những lúc Khuê buồn bã nhất, người luôn ở bên cạnh cậu chính là Cương (Hoài Vũ). Chẳng những thế, Cương còn đứng ra bảo vệ cậu bạn thân trước những kẻ chuyên bắt nạt ở trường. Dù vẻ ngoài lúc nào cũng có phần ngỗ nghịch, nhưng khi phát hiện ra kẻ tung tin đồn ác ý về việc Khuê không có bố, Cương đã không giữ được bình tĩnh và suýt xảy ra xô xát để đòi lại công bằng cho bạn.
Bằng sự chân thành, từ nhỏ Cương đã an ủi Khuê bằng chính hoàn cảnh của mình: "Không có bố thì đã làm sao? Tao đây này cũng làm gì có bố đâu, cứ sống ngon ơ ra đấy... Cứ học giỏi lên cho tao, chả ai quan tâm bố mày nữa".
Dẫu vậy, Khuê lại không muốn Cương phải vì mình mà đánh nhau, dẫn đến nguy cơ bị kỷ luật hay đuổi học như chuyện từng xảy ra vào mùa hè năm ngoái. Sự bất đồng trong cách giải quyết vấn đề đôi lúc khiến cả hai rơi vào trạng thái căng thẳng.


Về phía Khuê, cậu không muốn bất cứ ai biết về chuyện khó khăn hay áp lực của mình. Khuê có một nỗi sợ hãi tột độ với tàu hỏa. Khi đi học qua đường tàu, Khuê không giấu sự sợ hãi khi có đoàn tàu đi qua. Lúc này, Cương vẫn là người ở bên đồng hành giúp Khuê vượt qua.
Cương chịu áp lực vì bạn thân học quá giỏi
Trong khi Khuê đúng chuẩn con nhà người ta thì Cương lại là một học sinh mang vẻ ngoài nghịch ngợm, cá biệt. Vì liên tục mắc lỗi nên Cương từng bị kỷ luật, thậm chí suýt đuổi học.


Tuy nhiên, dưới vẻ ngoài ngổ ngáo là một tâm hồn lương thiện. Cương luôn ở bên chăm sóc, bảo vệ Khuê từ nhỏ tới lớn. Thấy bạn buồn, cậu luôn lo lắng đi tìm. Biết việc Khuê bị bắt nạt, Cương đã nói dối mẹ để tìm kẻ gây ra chuyện trả thù. Nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch thì Thái đã chạy mất.


Vì thành tích học tập không tốt nên Cương lại liên tục bị mẹ mắng. Thậm chí, bà to tiếng ngay trong bữa ăn, so sánh Cương với Khuê: "Chỉ cần học bằng một cái móng tay nhỏ của nó là mẹ đã nở mày nở mặt… học hành dốt nát, bết bát không thấy xấu hổ à?". Khuê đã phản kháng bằng những lời lẽ thách thức và chua chát: "Phải có đứa học dốt thì mới phân biệt được đứa học giỏi chứ. Mà con học dốt thế này cũng là do gen di truyền đấy mẹ ạ. Mà mẹ là mẹ đẻ ra con đấy”. Nói xong những lời bức bối trong lòng, Cương bỏ đi, để lại mẹ quát tháo đuổi cậu ở đằng sau.
Phía bên kia thành phố được phát sóng vào khung giờ 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1. Mời quý vị và các bạn đón xem!
Bình luận (0)