"Trò ngoan" Thái lộ diện là kẻ bắt nạt
Trong tập 14 Phía bên kia thành phố, cả bà Xuân và bà Phúc đều nhận được cuộc gọi mời họp từ giáo viên chủ nhiệm. Bà Phúc tức giận vì biết con trai mình lại đánh nhau với Thái, gặp rắc rối lớn. Còn bà Xuân nhận được tin Khuê bị bắt nạt ở trường thì vô cùng lo lắng. Cuối cùng, bà Phúc đã cho bà Xuân xem đoạn video Thái đánh Khuê ở ngoài đường. Mẹ của Khuê đã vô cùng sốc.

Tại trường, không khí căng thẳng bao trùm cuộc gặp mặt giữa gia đình Thái, Khuê và Cương. Bước vào cuộc họp, bố của Thái với tư cách là Trưởng ban phụ huynh đã lớn tiếng gay gắt, yêu cầu nhà trường phải kỷ luật nghiêm minh Cương để làm gương, khẳng định con trai mình là nạn nhân của một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược khi thầy Sơn công bố nguyên nhân thực sự Cương đánh Thái là để bảo vệ Khuê, người đã bị Thái bắt nạt trong suốt thời gian qua.
Đối với thông tin này, mẹ Thái kịch liệt chối bỏ, khẳng định con mình ở nhà rất ngoan và là trò giỏi. Phẫn nộ trước sự bao che này, mẹ Khuê không kìm được xúc động, bật khóc nức nở bảo vệ con trai: "Con trai của tôi nó hiền lành, nhút nhát, nó chỉ biết học thôi. Nó chưa bao giờ đi bắt nạt ai mà con nhà các người nỡ lòng nào lại đi đối xử với nó như thế? Bây giờ tôi hỏi các người, nếu con nhà các người cũng bị bắt nạt, bị hành hạ như thế, các người có đau lòng không?".

Trước mâu thuẫn của các phụ huynh, thầy Sơn giữ vai trò trung gian, giúp các bên bình tĩnh hơn. Thầy chỉ ra rằng ở tuổi vị thành niên, những hành vi sai lệch có thể xuất phát từ những tổn thương bên trong. Đồng thời, thầy giáo chủ nhiệm cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm khi không nắm bắt kịp thời tình hình của lớp, trong khi gia đình Thái cũng đồng ý đưa con về uốn nắn, giáo dục lại.
Đối với vấn đề của ba học sinh trong lớp, thầy Sơn nhận định người đáng thương nhất là Khuê. Thái và Cương sẽ cần phải nhận được hình phạt để nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Giải pháp này đã nhận được sự đồng thuận của các gia đình. Bà Phúc đồng ý xin lỗi gia đình Thái nhưng với điều kiện gia đình Thái cũng phải xin lỗi bà Xuân vì hành vi bạo lực của con trai mình. Việc này khiến bố mẹ Thái rất khó chịu nhưng vẫn phải chấp nhận.


Không chỉ vậy, sau sự việc thầy Sơn đã có cuộc trò chuyện riêng với Mai Hiên, nhờ cô bé lớp trưởng hỗ trợ theo dõi sự thay đổi của các bạn trong lớp. Thầy Sơn bày tỏ sự thất vọng và bất ngờ về Thái, đồng thời tự trách mình khi để Khuê - học sinh thầy tự hào nhất - bị cô lập trong một thời gian dài. Đáp lại, Mai Hiên cho rằng Thái không xấu nhưng bị chịu áp lực quá lớn từ bố nên có hành vi không đúng. “Chúng em hay nói là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác ạ”, Mai Hiên nói.
Bà Xuân ân hận vì đã dạy con nhẫn nhịn chịu đựng
Trong khi các phụ huynh đang căng thẳng phía trong, bên ngoài phòng họp, nhóm bạn Khuê, Cương, Tuyết Lan và Tiến cũng tập trung lại để chờ đợi kết quả. Cương khuyên Lan đi về nhà do bà Tuyết Nhung đang rất giận con gái nhưng cô không nghe.
Đúng lúc này, Mai Hiên - cô lớp trưởng đầy trách nhiệm - đã xuất hiện, mua nước cho các bạn và kiên quyết ở lại chờ đợi kết quả cùng nhóm. Mặc dù Cương không thể hiện thái độ thân thiện với Mai Hiên nhưng cô đã khẳng định sẽ đứng về phía Cương và Khuê, vì Hiên biết chuyện gì đã thực sự xảy ra.




Về phần Cương, anh vô cùng dằn vặt khi bản thân đã dính bẫy của Thái, làm liên lụy đến Khuê và cả hai người mẹ. Khuê đã an ủi cậu bạn thân nhưng không khiến Cương bình tĩnh hơn. Mai Hiên cho rằng việc Cương dùng bạo lực không phải các giải quyết triệt để vấn đề. Hơn nữa, tất cả đều là bạn học cùng lớp nên có thể dùng một giải pháp khác để giải quyết mâu thuẫn.
Tuy nhiên, Tuyết Lan lại không đồng ý với quan điểm này: "Có những người đâu phải mình muốn nhịn là họ sẽ dừng lại đâu”. Cương còn tuyên bố không bao giờ làm bạn với Thái.
Khi cuộc họp kết thúc, mẹ Cương lập tức trác mắng cậu con trai: "Mày có định để cho mẹ sống thêm mấy năm mẹ nuôi anh em mày không? Hay là mày muốn mẹ chết sớm...". Trong khi đó, thấy mẹ đang buồn vì mình, Khuê hiểu chuyện đã lên tiếng nhận lỗi về mình, khiến bà Xuân càng thêm suy nghĩ nhiều hơn.


Trong bữa cơm tối của hai mẹ con Khuê, bà Xuân đã kể lại cho con nghe việc bà tưởng tượng cảnh xông vào túm tóc, mắng mỏ mẹ Thái để bảo vệ con. Nhưng thực tế, người mẹ yếu đuối ấy chỉ biết khóc. Trong giọt nước mắt nghẹn ngào, bà Xuân ân hận vì cách giáo dục của mình với con trai đã khiến Khuê không thể bảo vệ bản thân ở trường: “Lẽ ra mẹ không nên dạy con phải chịu đựng, để bây giờ con bị bắt nạt như thế này, lại sống khổ sở giống như mẹ ngày xưa. Lẽ ra mẹ phải dạy con mạnh mẽ, phải biết tự lập, tự bảo vệ bản thân mình thì đời con đỡ khổ”.
Đáp lại sự dằn vặt của mẹ, Khuê thể hiện sự trưởng thành. Cậu an ủi mẹ: "Con trai của mẹ thông minh và trí tuệ, cái mà tất cả những đứa bắt nạt con không có. Từ giờ trở đi con sẽ dùng tất cả những khả năng của con có để bảo vệ bản thân con, bảo vệ các mẹ nữa". Nhìn cảnh này, bà Xuân đã an tâm và nở nụ cười vì Khuê thực sự trưởng thành rồi.
Bà Nhung cấm Tuyết Lan chơi với Cương


Sau khi về nhà, Tuyết Lan đã cho mẹ xem đoạn video Thái đánh Khuê, giải thích lý do Cương đánh Thái là để bảo vệ bạn bè. Với cô, đây là hành động vừa đúng vừa sai, đồng thời cũng là một hành động dũng cảm. Nếu Tuyết Lan là người bị bắt nạt, chắc chắn Cương cũng sẽ đứng ra bảo vệ cô.
Với việc Thái bắt nạt bạn, bà Nhung ngỡ ngàng, nhận ra không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong". Bà không ngờ Thái là con nhà có giáo dục lại có hành vi như vậy. Tuy nhiên, điều đó không thay đổi định kiến trong lòng bà. Bà Nhung cấm Tuyết Lan chơi với Cương. Nhưng Tuyết Lan khẳng định bản thân đã đủ hiểu nên chơi với ai, không nên chơi với ai nên phản đối lại ý kiến của mẹ.
Đón xem diễn biến mới của Phía bên kia thành phố phát sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1!
Bình luận (0)