Lời tuyệt giao chát chúa từ Khuê
Trong tập 18 Phía bên kia thành phố, việc Cương đến sinh nhật Tuyết Lan và tỏ ra thân thiết với Thái - kẻ thù của mình - đã khiến Tiến rất khó chịu. Tiến chụp tất cả những hình ảnh này rồi gửi cho Khuê. Điều này khiến Khuê vô cùng bàng hoàng. Anh cho rằng Cương đã phản bội mình, vì muốn "mua vui" cho Tuyết Lan trong ngày sinh nhật mà sẵn sàng hạ mình, làm những hành động lố bịch và bắt tay với Thái - kẻ thù không đội trời chung của cả hai.



Ngay khi biết Khuê vẫn đang đợi mình, Cương đã lập tức ra bờ sông. Mặc cho Cương cố gắng bao biện rằng bản thân chỉ đang cố tỏ ra lịch sự trong ngày sinh nhật người khác và hứa từ ngày mai sẽ không làm bạn với Tuyết Lan nữa, Khuê vẫn hoàn toàn thất vọng. Với Khuê, hành động của bạn thân là sự phản bội không thể tha thứ.
Cuối cùng, Khuê đã kết thúc bằng lời tuyệt giao cậu bạn thân chí cốt: “Chỉ vì mua vui một đứa con gái mà mày dám phản bội bạn bè để đi bắt tay với kẻ thù... Tao muốn từ giây phút này trở đi. Tao với mày, không còn là bạn bè nữa”. Sau cuộc cãi vã này, Khuê tức giận đến mức khi về nhà, Khuê đóng chặt cửa phòng, bỏ bữa tối. Hơn nữa, Khuê còn rời khỏi nhóm chat chung.
Khuê nhận ra điểm bất thường của Tuyết Lan


Ngày hôm sau, Khuê đi học từ sớm, không chờ Cương. Những biểu hiện bất thường của con trai khiến bà Xuân rất lo lắng. Bà sợ rằng con trai mình đang gặp bất ổn tâm lý, thậm chí nghi ngờ Khuê bị bắt nạt ở trường học. Cương đã giải thích rằng Khuê bị áp lực vì kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia đang đến gần.
Ở trường, khi Cương vừa muốn bắt chuyện với Khuê thì nhận được phản ứng khó chịu. Điều đó ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán tại lớp. Thái - nhân vật luôn đối đầu với bộ đôi - không bỏ lỡ cơ hội để mỉa mai. Thái còn công khai chế giễu việc Cương từng đòi chụp hình, rủ rê nhóm của Thái và Tuyết Lan đi chơi bowling chỉ để "chơi với những người bạn xịn sò nhằm nâng cấp bản thân". Thái thậm chí còn nhân cơ hội này định lôi kéo, cho phép Cương về đội của mình khi thấy Cương bị Khuê "đá", nhưng ngay lập tức bị Cương đuổi thẳng cổ.

Tuyết Lan bề ngoài tỏ ra ngây thơ, nhưng thực chất, chính cô là người đã mời Thái đến dự sinh nhật, kích động để Thái và Cương làm lành. Tiến còn tinh ý nhận ra nụ cười thỏa mãn của Tuyết Lan khi chứng kiến Cương và Thái xích mích với Khuê. Theo Tiến phân tích, mục đích thực sự của cô nữ sinh này chính là chia rẽ tình bạn gắn bó giữa Cương và Khuê. Anh cũng nói điều này với Khuê và ngay lập tức, Khuê đã nhớ ra từng nhìn thấy bóng dáng Tuyết Lan ở bờ sông. Khuê nghi ngờ rằng Tuyết Lan cố tình lên kế hoạch phá hoại này vì đã biết sự thật. Đúng lúc này, một sự việc đã bất ngờ xảy ra, bà Phúc bị ngất trong lúc làm việc.
Bà Phúc bị ngất, cơ hội để Khuê - Cương làm lành và sự tức tối của Tuyết Lan
Ngay sau khi nhận tin bà Phúc bất ngờ ngất xỉu vì làm việc quá sức dưới trời nắng nóng, Khuê và Cương đã xin thầy giáo nghỉ tiết cuối để lao về nhà. Nhìn cảnh mẹ cạn kiệt sức lực vì phải làm việc để kịp ngày đóng tiền lãi ngân hàng, Cương ân hận và tự trách: "Tao là thằng con trong gia đình mà chả giúp được gì cả, lại còn xin tiền mẹ đi sinh nhật bạn nữa chứ. Tao đúng là thằng con chả ra gì, lại còn là một thằng bạn tồi nữa chứ”. Việc Cương biết hành động của mình sai đã khiến Khuê quyết định tha thứ cho cậu bạn thân. Khuê còn chăm sóc Cương khi cậu vô tình làm đứt tay lúc gọt hoa quả cho mẹ.


Tuyết Lan nhắn tin giả vờ hỏi thăm tình hình của Khuê và Cương thì nhận được hình ảnh cả hai đang vui vẻ ăn uống với nhau. Cô không giấu được sự tức tối trên khuôn mặt.Để bà Phúc bớt phần vất vả, bà Xuân đã quyết định đưa cho mẹ Cương chiếc phong bì chứa 20 triệu đồng. Dù mẹ Phúc một mực từ chối, mẹ Xuân vẫn kiên quyết lấy lý do tiền nhàn rỗi cho mượn không lấy lãi để giúp người chị em thanh toán dứt điểm khoản nợ ngân hàng.





Ở một diễn biến khác, Tuyết Lan về nhà với nhiều món quà tặng khiến bà Nhung nghi ngờ gặng hỏi. Cô trả lời là quà do bạn học cũ tặng và chẳng giấu thái độ khó chịu ra mặt với mẹ. Thấy vậy, bà Nhung nhắc nhở con tập trung vào năm học cuối cấp, tránh xao nhãng. Hơn nữa, bà muốn con gái xem lại thái độ của mình dành cho mẹ. Từ trước tới nay, Tuyết Lan chỉ có 2 thái độ dành cho mẹ mình. Một là khó chịu chống đối, hai là dửng dưng coi như người vô hình. Điều đó cũng khiến bà Nhung không vui vẻ gì.
Trong khi đó, Mai Hiên bất ngờ chuẩn bị nước uống tặng Khuê. Cô lấy lý do là báo đáp việc Khuê giúp cô ôn bài nên được điểm 10. Nhưng có lẽ Mai Hiên cũng có tình cảm đặc biệt dành cho cậu bạn.
Diễn biến tập 19 Phía bên kia thành phố sẽ được phát sóng vào 21h ngày 24/6 trên kênh VTV1. Mời quý vị và các bạn đón xem!
Bình luận (0)