Trong tập 3 của "Phía bên kia thành phố", câu chuyện tiếp tục xoay quanh những rắc rối của nhóm bạn Cương, Khuê và Thái sau vụ đánh nhau ở tập trước. Mở đầu tập phim, Cương kể lại với mẹ toàn bộ sự việc liên quan đến đoạn clip giúp cậu vạch mặt Thái trước mặt bố mẹ bạn. Hóa ra Tiến tình cờ đi ngang qua nhà Thái, thấy Thái và Khuê xảy ra xô xát nên đã quay lại video.
Qua cuộc trò chuyện với mẹ, Cương cũng kể thêm chuyện Khuê từng bị bạn bè bắt nạt từ hồi cấp hai. Khuê thường xuyên bị trêu chọc là "con hoang", trở thành mục tiêu để nhiều bạn trong trường đùa cợt. Nghe con trai kể, bà Phúc trách Cương vì sao không nói chuyện này sớm hơn với người lớn. Tuy nhiên, Cương cho rằng mẹ lúc nào cũng bận, hơn nữa nếu nói ra cũng chỉ bị coi là chuyện trẻ con. Dù vậy, bà Phúc vẫn nhắc con trai không được dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, đồng thời dặn nếu có chuyện gì thì nên báo với thầy cô và nhà trường.
Ở phía nhà Khuê, hai mẹ con vẫn thấp thỏm lo lắng không biết gia đình Thái có tiếp tục làm lớn chuyện hay không. Bà Phúc cũng không muốn nói rõ nguyên nhân khiến hai đứa trẻ đánh nhau vì sợ câu chuyện của Khuê bị lan truyền thêm.
Sau đó, Cương kéo Khuê về nhà mình để kể lại toàn bộ mọi chuyện. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của Cương, Khuê không hề cảm thấy thoải mái hơn. Cậu buồn vì sợ mẹ biết chuyện mình từng bị bạn bè chế giễu sẽ càng thêm lo lắng. Khuê còn tự trách bản thân khi để bạn thân phải đứng ra giải quyết chuyện của mình. Cậu nói bản thân giống như một kẻ hèn nhát vì không tự bảo vệ được mình.

Sau biến cố, cuộc sống ở trường học dần trở lại bình thường. Khuê và Thái tiếp tục đến lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, lớp học lần này xuất hiện thêm một nhân vật mới là Tuyết Lan – cô bạn vừa chuyển trường tới.
Ngay trong tiết học toán đầu tiên, Tuyết Lan đã gây chú ý khi mạnh dạn lên bảng giải bài cùng Khuê. Màn thể hiện của cô khiến nhiều bạn trong lớp bất ngờ. Cũng từ đây, các bạn nam bắt đầu chú ý đến cô bạn mới, trong đó có cả Cương và Thái.
Nếu như Cương còn khá ngại ngùng, không biết mở lời ra sao thì Thái lại nhanh chóng tìm cách tiếp cận. Sau giờ học, Thái chủ động mua nước mang đến cho Tuyết Lan để làm quen. Trong khi đó, nhóm bạn nữ trong lớp bắt đầu bàn tán về cô gái mới vì màn ra mắt quá nổi bật.
Không chỉ học giỏi, Tuyết Lan còn khiến mọi người tò mò bởi hoàn cảnh gia đình có vẻ khá giả. Cô được đưa đón bằng ô tô, ăn mặc chỉn chu nhưng lại chuyển về học ở một ngôi trường ngoại ô. Điều này khiến nhiều học sinh trong lớp đặt dấu hỏi. Thậm chí Khuê cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường. Cậu và Cương còn đoán già đoán non không biết Tuyết Lan có gặp "biến cố" gì nên mới chuyển trường. Khuê đặc biệt chú ý vì cảm thấy gương mặt của Lan rất quen nhưng chưa nhớ đã gặp ở đâu.

Ở một diễn biến khác, trên đường về nhà, mẹ Tuyết Lan tỏ ra hài lòng vì con gái đã có màn thể hiện tốt ở trường mới. Bà cho rằng quyết định chuyển trường cho Lan là hoàn toàn đúng đắn. Theo lời mẹ Lan, ngôi trường này có chất lượng đào tạo tốt, đặc biệt từng có học sinh đạt giải toán quốc gia như Khuê.
Tuy nhiên, trái ngược với sự kỳ vọng của mẹ, Tuyết Lan lại khá lạnh nhạt. Khi mẹ hỏi liệu cô có hối hận vì xin chuyển trường hay không, Lan chỉ trả lời ngắn gọn. Không khí giữa hai mẹ con dần trở nên căng thẳng khi mẹ Lan nhắc đến người anh trai đã mất và đặt nhiều hy vọng vào con gái.


Nghe mẹ nhắc đến anh trai, Tuyết Lan lập tức phản ứng. Cô nói từ giờ sẽ nghe theo ý mẹ nhưng không muốn mẹ tiếp tục đem người anh đã mất ra để so sánh. Cuộc trò chuyện kết thúc trong không khí nặng nề, đồng thời hé lộ nhiều bí mật trong gia đình Tuyết Lan.
Mời quý vị đón xem diễn biến tiếp theo của phim 'Phía bên kia thành phố' phát sóng lúc 21h các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
Bình luận (0)