Phía bên kia thành phố - Tập 6: Cương hụt hẫng khi bị Tuyết Lan giữ khoảng cách

VTV.vn - Tưởng rằng mối quan hệ đã tiến thêm một bước sau buổi trốn học cùng nhau, Cương bất ngờ nhận gáo nước lạnh từ Tuyết Lan.

Sau buổi trốn học cùng nhau, Cương và Tuyết Lan đã có khoảng thời gian khá vui vẻ tại bãi đất quen thuộc - nơi Cương và Khuê thường tìm đến mỗi khi muốn xả stress. Lần đầu tiên, cả hai thoải mái chia sẻ những điều khiến mình khó chịu trong cuộc sống. Trong khi Cương không ngần ngại than phiền về Thái thì Lan cũng trút hết bức xúc với những người từng bắt nạt mình.

Phía bên kia thành phố - Tập 6: Cương hụt hẫng khi bị Tuyết Lan giữ khoảng cách - Ảnh 1.


Tuy nhiên, khi đưa Lan về nhà, Cương lại vô tình chứng kiến cuộc đối đầu căng thẳng giữa cô và mẹ. Khi Cương lên tiếng nhận lỗi vì đã rủ Lan nghỉ học, mẹ Lan lập tức gạt đi: "Đây là vấn đề của con gái cô. Nếu nó có bản lĩnh thì cháu có muốn rủ cũng không được". Không chỉ trách con gái tự ý nghỉ học, mẹ Lan còn cho rằng Cương là người học hành không tốt, ảnh hưởng xấu tới Lan. Điều này khiến Lan không giấu được sự ấm ức. Cô khẳng định người bạn mà mẹ chê trách lại chính là người duy nhất đứng ra bảo vệ mình khi bị bắt nạt ở trường.

Phía bên kia thành phố - Tập 6: Cương hụt hẫng khi bị Tuyết Lan giữ khoảng cách - Ảnh 2.

Ở một diễn biến khác, tình bạn giữa Cương và Khuê tiếp tục rơi vào trạng thái căng thẳng. Dù Khuê chủ động tìm gặp để làm hòa, cuộc trò chuyện nhanh chóng biến thành màn tranh cãi khi Cương yêu cầu bạn phải xin lỗi Tuyết Lan. Khuê vẫn giữ quan điểm rằng Lan không đơn giản như vẻ ngoài, thậm chí còn nhắc lại nghi vấn rằng cô từng gian lận trong cuộc thi nghiên cứu khoa học. Những lời cảnh báo của Khuê khiến Cương tức giận, cho rằng bạn mình đang quá cố chấp và tự cho mình là đúng.

Phía bên kia thành phố - Tập 6: Cương hụt hẫng khi bị Tuyết Lan giữ khoảng cách - Ảnh 3.

Trong khi đó, Tuyết Lan cũng có cuộc trò chuyện cởi mở với bố về người bạn mới. Dù thừa nhận chơi cùng Cương rất vui, cô vẫn cho biết cả hai chưa đủ thân thiết để gọi là bạn thân. Cũng trong tập phim, Tuyết Lan bất ngờ gặp lại một số người bạn cũ khi đi mua sắm. Cuộc gặp gỡ nhanh chóng trở nên khó chịu khi một người nhắc rằng Tùng vẫn thường xuyên hỏi thăm cô. Một người khác lại bóng gió chuyện Lan đã có "người yêu mới" là một chàng trai đẹp trai, nhảy đẹp nhưng học hành bê bết. Chưa dừng lại ở đó, nhóm bạn còn khơi lại quá khứ đau lòng khi cho rằng trước đây Lan luôn sống dưới cái bóng của người anh trai sinh đôi quá cố - một người nổi tiếng đẹp trai và học giỏi.

Phía bên kia thành phố - Tập 6: Cương hụt hẫng khi bị Tuyết Lan giữ khoảng cách - Ảnh 4.

Tưởng rằng khoảng cách giữa mình và Lan đã được rút ngắn sau buổi đi chơi chung, Cương quyết định chuẩn bị một chiếc kẹo để tặng cô. Thế nhưng, phản ứng của Lan lại hoàn toàn trái ngược với những gì cậu mong đợi. "Có phải cậu nghĩ tớ trốn học đi chơi với cậu thì chúng mình sẽ trở thành bạn thân à?" - Lan thẳng thắn hỏi. Khi Cương cố giải thích rằng bạn bè vẫn có thể tặng quà cho nhau, Lan tiếp tục giữ thái độ dứt khoát: "Hôm đấy nếu tớ không muốn thì tớ đã không đi rồi. Đúng lúc tớ muốn nghỉ học, cậu rủ thì tới đi thôi. Tất cả chỉ có thế, nên chúng mình cứ như cũ nhé".

Phía bên kia thành phố - Tập 6: Cương hụt hẫng khi bị Tuyết Lan giữ khoảng cách - Ảnh 5.

Câu trả lời lạnh lùng khiến Cương chết lặng. Trở về lớp với tâm trạng nặng nề, cậu tiếp tục trở thành trò cười của Thái và nhóm bạn. Chiếc kẹo bị lấy ra để chế giễu khiến Cương gần như mất kiểm soát. Đúng lúc xung đột sắp nổ ra, Khuê bất ngờ đứng chắn trước mặt bạn mình, ngăn một cuộc ẩu đả mới xảy ra.

Liệu biến cố này có giúp Cương và Khuê tìm lại tình bạn từng rất gắn bó hay không? Đón xem tập tiếp theo của Phía bên kia thành phố phát sóng lúc 21h ngày mai (4/6) trên VTV1.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.