Sáng 16/2 trên VTV1, Phiên chợ Mùa Xuân 2026 - Mùa Sinh Sôi mang đến một không gian nghệ thuật vừa mộc mạc, vừa giàu sức gợi, đủ để người xem chậm lại giữa nhịp xuân rộn ràng và lắng nghe những "hạt mầm" văn hóa đang âm thầm lớn lên trong đời sống hôm nay.
Chương trình chọn cách dẫn dắt mềm mại bằng hình tượng hạt mầm nhỏ bé nhưng bền bỉ. Từ đó, hành trình văn hóa được mở ra qua ba chương rõ nét: Nảy mầm trên đá - Vươn mình trong nắng gió - Đơm hoa bên dòng phù sa. Mỗi chương là một lát cắt không gian, một vùng đất, một cách tồn tại và thích nghi của văn hóa bản địa trên dải đất hình chữ S.

Ấn tượng đầu tiên đến từ cấu trúc chương trình gọn gàng, có chủ ý. Các lớp trình diễn, âm nhạc, múa, thời trang, phóng sự, hoạt cảnh không tách rời mà đan xen, nâng đỡ nhau. Văn hóa không được "trưng bày", mà được sống, được kể bằng chính ngôn ngữ của cộng đồng đã sinh ra nó. Ở đó, người xem bắt gặp những lễ hội quen mà lạ, những làn điệu dân gian được làm mới, những nghề thủ công tưởng chừng đã lùi xa nhưng vẫn hiện hữu, bền bỉ như mạch ngầm.
Hành trình xuôi ngược Bắc - Trung - Nam tạo nên nhịp điệu cảm xúc rõ ràng. Miền núi phía Bắc hiện lên với vẻ đẹp khắc khổ, nơi hạt mầm văn hóa nảy lên giữa đá lạnh và sương mù. Miền Trung - Tây Nguyên mang theo sắc nắng, gió, lửa và bàn tay lao động tài hoa. Và miền Tây Nam Bộ khép lại bằng hình ảnh phù sa, mùa màng, sự trù phú, một kết thúc nhẹ nhàng nhưng đầy hy vọng.
Điểm cộng đáng kể của Phiên chợ Mùa Xuân 2026 nằm ở tinh thần "hội tụ". Nghệ sĩ chuyên nghiệp đứng chung sân khấu với nghệ nhân, cộng đồng bản địa trở thành chủ thể kể chuyện, không phải "chất liệu minh họa". Không gian phiên chợ vì thế mang cảm giác sống động, như một dòng chảy nơi quá khứ, hiện tại và tương lai gặp nhau trong nhịp xuân sinh sôi.
Xem lại chương trình, dễ nhận ra thông điệp được gửi gắm một cách rõ ràng nhưng không giáo điều: văn hóa chỉ thực sự bền vững khi được đặt trong chính không gian sống của nó, được trao cơ hội phát triển bằng tư duy mới và sự trân trọng chân thành. Mỗi vùng đất đều có thể trở thành điểm đến, nếu những giá trị bản địa được "đánh thức" đúng cách.
Khép lại 80 phút phát sóng, Phiên chợ Mùa Xuân - Mùa Sinh Sôi không chỉ dừng ở vai trò một chương trình chào xuân. Nó gợi nhắc nhẹ nhàng rằng, trong mùa xuân mới, mỗi người đều có thể là "người gieo hạt" - gieo niềm tin, gieo yêu thương và gìn giữ những giá trị văn hóa để sự sinh sôi không chỉ hiện diện trên sân khấu, mà lan tỏa bền bỉ trong đời sống mai sau.
Bình luận (0)