Quách Ngọc Tuyên không ngại thử vai, chỉ sợ mất cơ hội làm nghề

Lưu Phương (thực hiện) - Ảnh: ĐPCC

29/10/2025 13:48 GMT+7

VTV.vn - Nam diễn viên xem mỗi lần đi thử vai là một bài học đáng quý trong nghề nghiệp

Giữa thời điểm phim chiếu mạng đang dần hạ nhiệt, nhiều nghệ sĩ chọn lối rẽ sang gameshow hoặc điện ảnh, Quách Ngọc Tuyên vẫn lặng lẽ đi con đường riêng. Sau dấu ấn trong Lật mặt 7: Một điều ước, anh trở lại với dự án mới Trăng điên - bộ phim chiếu mạng do chính mình đầu tư và sản xuất. Với nam diễn viên, được làm nghề vẫn là điều quý giá nhất, dù đôi khi con đường ấy nhiều thử thách hơn ánh hào quang.

Quách Ngọc Tuyên chia sẻ về những dự định nghề nghiệp. (Video: Lưu Phương)

Phim chiếu mạng hiện nay không còn được đầu tư mạnh như trước. Vì sao anh vẫn quyết định ra mắt phim mới Trăng điên?

Vì tôi lì và đam mê. Tôi biết khán giả bây giờ có rất nhiều lựa chọn giải trí khác, web drama (phim chiếu mạng) không còn được ưa chuộng như vài năm trước, có người gần như bỏ hẳn. Nhưng tôi nghĩ ngoài việc đi đóng phim cho người khác, mình cũng cần có sản phẩm riêng gửi tới khán giả. Làm phim chiếu mạng, tôi được tự do chọn vai, thể hiện cá tính nghệ thuật của mình. Hơn nữa, không phải ai cũng có điều kiện ra rạp xem phim vì nhiều lý do. Họ chỉ cần chiếc điện thoại hay tivi thông minh, khán giả có thể gặp tôi ở bất cứ đâu.

Quách Ngọc Tuyên không ngại thử vai, chỉ sợ mất cơ hội làm nghề - Ảnh 1.
Quách Ngọc Tuyên không ngại thử vai, chỉ sợ mất cơ hội làm nghề - Ảnh 2.
Quách Ngọc Tuyên không ngại thử vai, chỉ sợ mất cơ hội làm nghề - Ảnh 3.

Phim "Trăng điên" có sự góp mặt của Quách Ngọc Tuyên, Lâm Vỹ Dạ, Thùy Anh

Vai diễn của anh trong Trăng điên có gì đặc biệt so với các nhân vật trước đây?

Nghe tên thôi là đã thấy “không bình thường” rồi (cười). Nhân vật lần này khác hẳn những vai tôi từng đóng, có phần ma mị, hiền lành nhưng khó đoán. Tôi luôn muốn làm mới mình, không để khán giả nghĩ Quách Ngọc Tuyên chỉ có một màu như nhân vật Vi Cá trước đây. Sau mỗi vai thành công, tôi lại muốn thử sức với kiểu nhân vật khác, thậm chí trái ngược hoàn toàn.

Quách Ngọc Tuyên không ngại thử vai, chỉ sợ mất cơ hội làm nghề - Ảnh 4.

Các diễn viên gắn bó thân thiết trên phim trường.

Trong quá trình làm phim, anh nhận được sự hỗ trợ thế nào từ các đồng nghiệp như NSND Việt Anh, đạo diễn Ngọc Tưởng, vợ chồng Hứa Minh Đạt – Lâm Vỹ Dạ...?

Tôi thật sự xúc động. Mọi người thương tôi, quý cái cách mình làm nghề nên luôn sẵn lòng giúp đỡ. Quay ở Bảo Lộc đúng mùa mưa bão rất cực, nhưng không ai than phiền. Ai cũng hiểu nếu chỉ một người chậm là cả đoàn bị ảnh hưởng, chi phí đội lên. Nhờ tinh thần đồng lòng đó mà tôi càng thấy nghề này quý giá, không chỉ ở sản phẩm mà còn ở tình nghĩa anh em.

Sau vai Tư Hậu trong Lật mặt 7: Một điều ước, anh có ý định tiếp tục theo đuổi dòng phim gia đình?

Tôi từng sản xuất vài dự án phim chiếu mạng về chủ đề này, như Về nhà là Tết. Nhưng các kịch bản đó chưa đủ tầm để ra rạp. Tôi vẫn mong có cơ hội đóng những vai chạm tới cảm xúc, khiến khán giả rơi nước mắt. Làm phim gia đình vừa gần gũi, vừa chạm được trái tim nhiều người.

Quách Ngọc Tuyên không ngại thử vai, chỉ sợ mất cơ hội làm nghề - Ảnh 5.

Vai diễn nhiều cảm xúc của Quách Ngọc Tuyên cùng Tín Nguyễn trong "Lật mặt 7: Một điều ước".

Nhiều đồng nghiệp đang chuyển hướng từ phim chiếu mạng sang điện ảnh. Anh có dự định như vậy không?

Tôi rất ngưỡng mộ và nể phục họ, vì để làm phim điện ảnh cần bản lĩnh và tiềm lực kinh tế. Tôi cũng đang ấp ủ dự án riêng, chỉ chờ đủ duyên, đủ lực để bắt tay thực hiện. Tôi không muốn làm cho có, cũng không làm để bằng ai. Có lần có người ngỏ ý đầu tư, nhưng kịch bản chưa ưng nên tôi từ chối. Tôi tin nếu mình làm gì cũng tính toán kỹ, tác phẩm ra rạp phải chỉn chu thì mới đáng để khán giả bỏ tiền xem.

Anh từng nói không ngại đi thử vai dù đã hoạt động lâu năm. Tại sao như vậy?

Tôi thích đi thử vai, vì đó là cách để đạo diễn thấy mình còn phù hợp với nhân vật hay không, còn đủ lửa với nghề hay không. Thử vai không có gì xấu cả – ở nước ngoài, ngôi sao lớn vẫn phải casting. Tôi coi mỗi lần thử vai là một lần học hỏi. Nếu trượt thì cũng xem như cơ hội để soi lại bản thân. Tôi chỉ sợ mất cơ hội làm nghề, chứ không sợ “rớt vai”.

Quách Ngọc Tuyên không ngại thử vai, chỉ sợ mất cơ hội làm nghề - Ảnh 6.

Nam diễn viên gây ấn tượng trên màn ảnh rộng với nhân vật Tư Hậu.

Anh có từng phải thay đổi ngoại hình vì vai diễn?

Có chứ. Trước Lật mặt 7: Một điều ước, tôi tăng cân vì ở nhà chăm gia đình. Thời điểm đó bà xã có bầu, tôi bị "nghén hộ" nên ăn rất nhiều. Tình cờ có dịp đi quay gameshow, nhìn gương mặt mình trong màn hình quá to, tôi tự nói bản thân phải giảm cân. Nếu tăng cân thì không có việc làm, là cả nhà đói (cười).

Sau đó, nhận vai Tư Hậu trong Lật mặt 7: Một điều ước là người lao động miền biển nên tôi ép cân gần 8kg, chạy bộ, bơi giữa trưa, phơi nắng để có làn da rám nắng thật. Diễn viên mà không hiểu nghề thì rất dễ “lệch vai”. Nếu mình thừa cân, da trắng mà đóng vai kéo lưới ngoài biển thì khán giả sẽ không tin. Nếu tôi làm vậy thì là đang làm sai với công việc của mình.

Quách Ngọc Tuyên không ngại thử vai, chỉ sợ mất cơ hội làm nghề - Ảnh 7.

Gia đình nhỏ của Quách Ngọc Tuyên.

Gia đình phản ứng thế nào trước việc anh đầu tư thời gian và tiền bạc cho phim ảnh?

Bà xã tôi luôn ủng hộ tuyệt đối. Cô ấy hiểu tôi làm gì cũng tính toán kỹ, không bao giờ liều lĩnh. Dù có đầu tư cho phim, tôi luôn dành riêng khoản cho con, không bao giờ động đến tiền sữa, tiền tã. Làm nghề đam mê, nhưng vẫn phải có trách nhiệm với gia đình.

Sắp tới, anh có dự án mới nào không?

Tôi đang tham gia Trại buôn người của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh. Vai diễn này khá đặc biệt, và tôi lại phải đi thử vai (cười). Nhưng chính điều đó làm tôi hào hứng, vì mỗi vai là một hành trình mới để mình được sống trọn với nghề.

Cám ơn anh đã chia sẻ!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.