Tình trạng bệnh của cháu Hồng Phong đang diễn biến phức tạp, cần phẫu thuật gấp nhưng số tiền lên đến 335 triệu đồng vượt ngoài khả năng xoay sở của gia đình chị Phương (mẹ cháu Phong). Trước tình cảnh ngặt nghèo ấy, chị Phương, mẹ của cháu Phong, đã không giấu được sự lo lắng và tuyệt vọng. Theo hướng dẫn của bệnh viện, gia đình nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ gửi đến chương trình Trái tim cho em, mong nhận được sự hỗ trợ để cứu lấy sự sống mong manh của con trai.
Khi nói đến hoàn cảnh của gia đình, chị Phương nghẹn ngào chia sẻ rằng bản thân thường xuyên đau ốm, sức khỏe yếu nên không thể làm việc nặng. Mọi gánh nặng kinh tế dồn cả lên vai người chồng - lao động tự do với thu nhập bấp bênh. Số tiền ít ỏi kiếm được hằng ngày chỉ đủ trang trải sinh hoạt tối thiểu và chi phí thuốc men điều trị bệnh tim cho con suốt thời gian qua.

Cuộc sống của những người làm thuê vốn đã nhiều nhọc nhằn, nay lại phải đối diện với khoản chi phí phẫu thuật cho con lên tới 335 triệu đồng khiến nỗi lo chồng chất nỗi lo. Với họ, đó thực sự là một trở ngại lớn không thể vượt qua nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.
Mỗi câu chuyện về những em nhỏ mang trong mình trái tim khiếm khuyết đều khiến những người làm chương trình Trái tim cho em không khỏi xót xa. Đó là những sinh mệnh bé bỏng ngày ngày phải chịu đựng đau đớn, thiệt thòi.

Chúng tôi tin rằng, bằng sự sẻ chia và tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, cháu Hồng Phong sẽ sớm có thêm cơ hội được phẫu thuật, được tiếp tục hành trình sống và nuôi dưỡng những ước mơ tuổi thơ còn dang dở. Rất mong quý vị cùng đồng hành với chương trình, tiếp thêm hy vọng để các em nhỏ sớm được chữa lành, trở lại với nụ cười hồn nhiên vốn có.
Bình luận (0)