Trong buổi họp báo sau trận đấu với Rafael Nadal, các phóng viên đã phỏng vấn tay vợt Hy Lạp và như thường lệ, những câu trả lời của Kyrgios vẫn rất ngang tàng. Khi được hỏi về việc đi chơi quá muộn vào đêm trước khi thi đấu với Nadal, Kyrgios thản nhiên nói: "Anh có vẻ rất vui khi hỏi câu này, chắc cuộc sống của anh chán lắm nhỉ? Hay là anh cũng đã ở bar vào lúc đó đúng không?"
Nick Kyrgios tiếp tục sử dụng cú phát bóng thấp và cãi nhau với trọng tài
Trong trận đấu với Nadal, Kyrgios cũng sử dụng cú phát bóng thấp vốn gắn liền với danh tiếng không tốt của anh. Bên cạnh những lời la ó, thì ngày hôm qua tay vợt Hy Lạp lại nhận được sự cổ vũ và ủng hộ của tay vợt nữ. Đó chính là Eugenie Bouchard.
Eugenie Bouchard ngồi cùng gia đình của Nick Kyrgios cổ vũ cho tay vợt người Hy Lạp
Tay vợt Canada đã ngồi cùng gia đình Kyrgios để cổ vũ cho anh, thậm chí còn phản ứng lại trên trang cá nhân của mình. Cô chia sẻ: "Phát bóng thấp cũng là 1 kiểu chiến thuật, và miễn là anh ấy ghi điểm, tôi không thấy có gì sai với những cú phát bóng này".
Khi được hỏi về tình huống cố tình đánh bóng vào người tay vợt Tây Ban Nha, Kyrgios cũng chẳng nể nang gì mà trả lời: "Tôi có đánh trúng anh ấy đâu? Tôi đánh vào vợt anh ấy đó chứ. Mà nếu có trúng người tôi cũng chẳng xin lỗi. Nadal có bao nhiêu danh hiệu Grand Slam rồi? Anh ấy có bao nhiêu tiền trong tài khoản? Tôi còn muốn đánh thẳng vào ngực Nadal ấy chứ!"
Nick Kyrgios thừa nhận muốn đánh bóng vào người Rafael Nadal
Phản ứng về tình huống này, Nadal cũng đã cho rằng, đôi khi Kyrgios rất nguy hiểm. Tay vợt người Tây Ban Nha cho biết: "Tôi không nghĩ Kyrgios làm như vậy để làm phân tán sự chú tâm của đối thủ, tôi chỉ thấy anh ấy rất nguy hiểm. Nhưng cú đánh bóng như vậy không hề nguy hiểm với 1 tay vợt chuyên nghiệp như tôi, mà là với các trọng tài hay cả khán giả nữa. Khi tung ra những cú đánh cố ý, bóng có thể bay đi bất cứ đâu. Ở tình huống đó, không hẳn là tôi tức Kyrgios, chỉ là thấy muốn chơi 1 trận tennis thực sự cũng khó khăn".