Rộn ràng hội đua thuyền Đầm Ô Loan.
Sáng mùng 7 tháng Giêng (23/2), mặt nước Đầm Ô Loan, xã Ô Loan, Đắk Lắk ( trước đây thuộc huyện Tuy An, Phú Yên) rộn ràng tiếng trống hội, mở màn cho lễ đua thuyền truyền thống - một nét văn hóa gắn bó với cư dân vùng đầm qua nhiều thế hệ.
Lễ đua thuyền truyền thống - một nét văn hóa gắn bó với cư dân vùng đầm qua nhiều thế hệ.
Năm nay, 8 đội với 160 vận động viên tranh tài ở ba nội dung: sõng lưới nam - nữ phối hợp, thuyền chài nam và thuyền rồng nam. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân tập trung kín hai bên bờ đầm và khu vực cầu Long Phú để cổ vũ. Mỗi cú rẽ nước, mỗi pha bứt tốc đều kéo theo những tràng reo hò dậy sóng.
Năm nay, 8 đội với 160 vận động viên tranh tài ở ba nội dung: sõng lưới nam - nữ phối hợp, thuyền chài nam và thuyền rồng nam.
Ông Trần Văn Hưng chia sẻ: “Tôi theo hội đua thuyền này mấy chục năm rồi. Đầu năm được chèo thuyền trên chính mặt đầm quê mình là niềm tự hào lớn. Không chỉ để thắng thua, mà là để cầu mong biển lặng, cá tôm đầy khoang”.
Theo ông Hưng, với người dân quanh đầm, hội đua thuyền là dịp để trai tráng rèn sức, làng xóm thêm gắn kết. “Cả thôn cùng tập luyện, cùng góp sức lo thuyền, lo lễ. Không khí ấy làm cho Tết kéo dài thêm, ấm áp hơn” - ông nói.
Sẵn sàng cho cuộc đua trên đầm Ô Loan.
Từ phía khán giả, chị Nguyễn Thị Mai, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh, cho biết đây là lần đầu chị được xem hội: “Tôi từng xem đua thuyền ở nhiều nơi, nhưng không khí ở đây rất khác. Người dân cổ vũ hết mình, còn các đội thi thì thi đấu máu lửa. Cảm giác vừa sôi động, vừa đậm chất văn hóa bản địa”.
Hội đua thuyền là dịp để trai tráng rèn sức, làng xóm thêm gắn kết.
Một nhóm bạn trẻ đến từ Quy Nhơn cũng bày tỏ ấn tượng với phần nghi lễ trước khi xuất phát. “Tụi mình hiểu thêm về đời sống tín ngưỡng của cư dân vùng này. Không chỉ là thể thao, đây thực sự là một lễ hội văn hóa” - bạn Lê Quốc Tuấn chia sẻ.
Người dân và du khách tham gia lễ hội và cổ vũ cho các đội đua.
Sôi động, vừa đậm chất văn hóa bản địa.
Nụ cười ngày Xuân.
Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân tập trung kín hai bên bờ đầm và khu vực cầu Long Phú để cổ vũ.
Với diện tích hơn 1.500 ha, Đầm Ô Loan là thắng cảnh nổi tiếng, được công nhận Di tích thắng cảnh Quốc gia từ năm 1996. Mỗi độ xuân về, mặt đầm không chỉ phản chiếu sắc trời mà còn soi bóng những nhịp chèo đầy khát vọng - nơi người dân gửi gắm niềm tin vào một năm mới mưa thuận gió hòa, đánh bắt thuận lợi, cuộc sống đủ đầy.
Đầm Ô Loan là thắng cảnh nổi tiếng, được công nhận Di tích thắng cảnh Quốc gia từ năm 1996.
Bình luận (0)