Hakoota Dũng Hà tiết lộ thành công lớn nhất sự nghiệp, không phải 'siêu phẩm' hợp tác Ái Phương...

Yoko - Hải Dương-Thứ tư, ngày 05/04/2017 07:08 GMT+7

Hakoota Dũng Hà tiết lộ thành công lớn nhất sự nghiệp, không phải "siêu phẩm" hợp tác Ái Phương...

Đến khi bình tâm, tôi hiểu rằng mình không nên cố gắng khoác lên người chiếc áo không phải của mình.

Hakoota Dũng Hà không phải là cái tên đình đám và đầy rẫy trên mặt báo như nhiều người khác. Tuy vậy, những sản phẩm của chàng ca sĩ trẻ này lại khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Âm thầm nhưng cũng đầy mạnh mẽ, Hakoota Dũng Hà mang đến một màu sắc âm nhạc đầy mới mẻ và có chiều sâu trong làng nhạc Việt. Sau thành công của "Cảm ơn vì đã nói câu từ chối" kết hợp cùng nữ ca sĩ Ái Phương, cái tên của Hakoota Dũng Hà được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nho nhỏ cùng chàng ca sĩ, nhạc sĩ tài năng này.

Kể từ sau khi tham dự The Voice mùa đầu, khác với nhiều người ồ ạt làm hình ảnh và ra sản phẩm mới, Dũng Hà lại có những bước đi khá chậm rãi trong âm nhạc. Bạn không bắt theo nhịp hay lựa chọn sự chậm rãi đó?

Tôi còn nhớ mình đọc được ở đâu đó một câu danh ngôn "Kiên trì làm việc tốt sẽ mang lại nhiều thứ. Như mặt trời có thể làm tan băng, lòng tốt có thể làm bốc hơi sự hiểu lầm, hoài nghi và thù địch".

Thực ra, trước cuộc thi The Voice mùa đầu tiên, đã có quãng thời gian tôi tham gia những hoạt động âm nhạc không chính thức. Thực sự tôi cảm thấy đây là điều may mắn giúp cho mình có một cái nhìn chính xác nhất về những công việc mà tôi đang làm. Cũng chính trong quãng thời gian ấy tôi xác định âm nhạc là một niềm đam mê, là một người bạn tâm hồn chứ không phải công việc. Bởi tôi biết và tôi cũng sợ khi mình xem nó như là công việc, thì tôi sẽ đánh mất đi bản chất của mình đối với người bạn âm nhạc này.

Tôi còn nhớ khi vừa rời khỏi The Voice, tôi cũng đã thử lắng nghe một số anh chị đi trước bằng cách chiều lòng khán giả với những dòng nhạc mà họ yêu thích. Nhưng rồi tôi hoang mang, bối rối khi thấy mình cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn trên sân khấu. Lúc ấy tôi hát gì cũng không nhớ. Tôi chỉ nhớ rằng mình nhìn thấy những ánh mắt thờ ơ hay vô tình nghe thấy sự so sánh về tôi với một vài anh chị ca sĩ khác đã thành công với thể loại âm nhạc mà tôi đang cố thử nhằm chiều lòng khán giả.

Tính tôi nhạy cảm nên cảm thấy tủi thân và đã từng buông lời trách móc trong đầu rằng họ chả biết nghe nhạc. Đến khi bình tâm, tôi hiểu rằng mình không nên cố gắng khoác lên người chiếc áo không phải của mình. Mọi người thích tôi khi tôi là chính mình chứ không phải bản sao của một người khác. Và chắc chắn một điều rằng, để xây dựng một thứ gì đó của riêng mình thì cần sự từ tốn, kiên trì vì "dục tốc bất đạt". Bạn cũng đồng ý với tôi điều này phải không ?!?

Hakoota Dũng Hà tiết lộ thành công lớn nhất sự nghiệp, không phải siêu phẩm hợp tác Ái Phương... - Ảnh 1.

"Cảm ơn vì đã nói câu từ chối" có thể nói là một thành công lớn trong sự nghiệp âm nhạc của Dũng Hà vì được đông đảo khán giả đón nhận. Có bao giờ Dũng Hà lo lắng cái bóng của  "Cảm ơn vì đã nói câu từ chối" sẽ khiến những sản phẩm khác sau này càng trở nên thách thức hơn?

"Cảm ơn vì đã nói câu từ chối" là một thành công nhưng không phải thành công lớn nhất của tôi. Có thể do thể loại và cũng có thể bài hát được phát hành trong thời điểm mà vô tình có được nhiều sự cộng hưởng thuận lợi từ các sản phẩm nghệ thuật khác. Vô hình chung khiến mọi người nghĩ đây là sản phẩm thành công nhất của tôi. Còn với tôi, ca khúc "Giọt buồn để lại" mới luôn là thành công và bài học lớn nhất của mình.

Thời gian để tôi hoàn thành nó chính là thời gian mà tôi thay đổi toàn bộ nhân sinh quan của mình. Và cũng ngay từ bài hát đầu tiên "Giọt buồn để lại", tôi đã luôn đặt ra cho mình những yêu cầu cao hơn đối với các sản phẩm tiếp nối về sau. Bởi thế, lo lắng là điều phải có nhưng tôi không để nó làm ảnh hưởng đến tâm lý quá nhiều mà tôi luôn tìm cách khiến mình thoải mái nhất.

Tại sao Dũng Hà lại chọn Ái Phương để kết hợp trong "Cảm ơn vì đã nói câu từ chối" mà không phải một ca sĩ nữ nào khác? Phải chăng có sự ưu ái nào ở đây?

Đa phần mọi người luôn chọn lựa những người tốt nhất (theo quan điểm của họ) khi họ muốn hợp tác trong một công việc nào đó. Nhưng tôi thì không.

Tôi đã trải qua cảm giác bị từ chối rất nhiều lần chỉ vì những người mà tôi muốn làm việc chung ấy, họ không đặt mình ở vị trí thấu hiểu đối phương mà chỉ phiến diện phán xét theo kiểu bề ngoài. Mà thực tế một sự hợp tác thành công, ngoài yếu tố khả năng của mỗi cá nhân, nó còn phụ thuộc vào việc hai bên có muốn hiểu nhau một cách chân thành hay không nữa.

Lúc tôi bắt đầu bước chân vào thế giới âm nhạc, tôi đã hoạch định cho mình kha khá các kế hoạch mà trong đó có một dự án là một album bao gồm các bài hát song ca của tôi với một số ca sĩ nữ mà tôi yêu mến.

Và bật mí cho bạn biết rằng cái tên Ái Phương không phải là cái tên đầu tiên nằm trong danh sách kế hoạch ấy. Nhưng có lẽ là do cái duyên, mà tôi lại là người tin vào chữ DUYÊN lắm. Cô ấy chủ động tìm đến tôi, chủ động trò chuyện với tôi trên tâm thế của một người bạn muốn có thêm được một người bạn tâm tình trong công việc chứ không phải là mối quan hệ người mua – kẻ bán.

Điều khiến tôi quyết định chọn cô ấy để kết hợp trong sản phẩm này là vì Ái Phương cho tôi thấy được rằng cô giống tôi ở chỗ: hát bằng cảm xúc chân thành nhất chứ không phải bằng kỹ thuật tuyệt hảo nhất. Chúng ta có thể luyện tập để có được kỹ thuật tốt nhất nhưng chúng ta không thể đóng giả bất cứ một cảm xúc nào.

Hakoota Dũng Hà tiết lộ thành công lớn nhất sự nghiệp, không phải siêu phẩm hợp tác Ái Phương... - Ảnh 2.

Nhiều người thường nhận xét vui rằng, ngoại hình và phong cách âm nhạc của Dũng Hà dường như "chẳng liên quan". Ngoại hình có vẻ bụi bặm nhưng âm nhạc lại rất da diết. Dũng Hà nghĩ sao?

Bất cứ một ngôi sao âm nhạc nào trước khi nổi tiếng và trở thành biểu tượng thời trang như hiện tại, chẳng phải họ cũng đã từng trải qua rất nhiều lần nâng cấp hình ảnh của họ hay sao? Chả thế mà chúng ta, những khán giả mộ điệu mới có dịp cười nghiêng ngả vì những tấm hình được coi là "vạch lá tìm quá khứ" với những hình ảnh mà chính các ngôi sao của chúng ta phải bất ngờ đúng không?

Tôi cảm thấy thích mặc gì và chúng phù hợp với tâm trạng của mình lúc đó thì mặc mà thôi, miễn là không phản cảm. Còn về thái độ và ngoại hình xì ngầu có đôi lúc bơ đời thì thực ra tôi nói chắc bạn không tin đâu. Tôi mắc chứng sợ-đám-đông. Thế nên mỗi khi có dịp phải tham dự một chương trình hay đến một chỗ quá đông người mà tôi không quen hết, cơ thể tôi tự xuất hiện cơ chế phòng vệ bằng cách làm đơ hết các chi tiết trên mặt. Có lẽ vì thế mà mọi người hay hiểu lầm tôi là người khó gần cho đến khi họ nghe tôi hát hoặc có cơ hội trò chuyện cùng nhau.

Tôi cũng nghĩ mình không cần thiết phải giải thích quá nhiều với mọi người. Đừng bao giờ cố giải thích con người bạn với bất cứ ai. Vì những người tin bạn không cần điều đó còn những người không thích bạn sẽ không tin lời bạn đâu!

Được biết, Dũng Hà là một người nghệ sĩ đa zi năng vì ngoài ca hát, Dũng Hà còn làm khá nhiều các công việc khác như thiết kế thời trang, MC, đóng phim… Vậy Dũng Hà làm thế nào để có thể cân bằng các công việc cũng như cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân?

Có lẽ đây là câu hỏi khó cho tất cả những ai đang làm nhiều nghề như tôi. Có người vì hoàn cảnh bắt buộc phải làm nhiều nghề để tồn tại. Có người lại vì sở thích muốn chinh phục khả năng của mình. Và nếu bạn hỏi tôi thuộc tuýp nào thì có lẽ câu trả lời của tôi là trộn lẫn lộn hai tuýp trên.

Ở mỗi một giai đoạn trong cuộc sống, tôi luôn nhớ cái cách mà bố mẹ gián tiếp dạy cho tôi, đừng bao giờ để mình bị động trong mọi hoàn cảnh. Chính vì thế, tôi luôn tích luỹ kiến thức và học hỏi để mình luôn có thể tồn tại trong cuộc sống đầy cạnh tranh này. Tôi từng ngồi nghe nhiều người chia sẻ rằng họ ngán ngẩm ra sao về công việc hiện tại và họ cũng bế tắc ra sao chỉ vì họ biết mỗi công việc mà họ đang làm. Tôi không muốn mình sẽ có ngày phải ngồi cám cảnh mà than thở như thế.

Còn bạn hỏi tôi làm cách nào để cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân ư? Tôi cũng không biết nữa. Có lúc tôi cũng bị quá tải và áp lực lắm chứ. Nhưng bù lại tôi có gia đình luôn hiểu và hỗ trợ, tôi có bạn bè luôn an ủi và động viên và còn có cả những đồng nghiệp xem nhau như gia đình. Họ đã giúp tôi cân bằng trở lại và tiếp tục chinh phục những giấc mơ của mình.

Hakoota Dũng Hà tiết lộ thành công lớn nhất sự nghiệp, không phải siêu phẩm hợp tác Ái Phương... - Ảnh 3.

Dũng Hà có thể chia sẻ một chút về những dự định sắp tới của mình?

Năm 2017, tôi sẽ hợp tác dự án cùng với nhạc sĩ, ca sĩ Vũ Cát Tường trong "Em Ơi".

Kế hoạch của tôi năm nay sẽ là tạm chia tay với những ca khúc nhuốm màu sắc u buồn như mọi người thường thấy. Thay vào đó sẽ là những ca khúc vui tươi do chính tôi sáng tác để mọi người có thể nhìn thấy được những tính cách thú vị khác trong cái tên Hakoota Dũng Hà.

Sau những chặng đường đã qua, Dũng Hà muốn chia sẻ với những người yêu mến mình điều gì nhất?

Điều duy nhất mà tôi muốn nói chính là: Gửi đến tất cả mọi người lời cám ơn chân thành nhất vì đã yêu mến âm nhạc của Hakoota Dũng Hà. Đặc biệt là với những người bạn mà tôi xem họ như một gia đình nhỏ của tôi vì đã luôn xuất hiện để động viên kịp thời bằng nhiều cách. Chính họ là người giúp tôi giữ được ngọn lửa đam mê dành cho âm nhạc. Do công việc bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian để quan tâm từng người một nhưng tôi luôn âm thầm dõi theo cuộc sống hàng ngày của họ cũng giống như họ đã làm vậy với tôi.

Cảm ơn những chia sẻ của Hakoota Dũng Hà chúc bạn luôn thành công trên con đường sự nghiệp của mình!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước