Katy Perry đau đớn vì bị chồng cũ đối xử tệ

TL (theo Music News)-Thứ sáu, ngày 30/10/2015 10:30 GMT+7

Katy Perry cho rằng, mình không đáng bị chồng cũ đối xử tồi tệ (ảnh: CNN)

VTV.vn - Russell Brand – chồng cũ của Katy Perry – đã bêu xấu cô trong bộ phim tài liệu mới "Brand: A second coming". Điều đó làm nữ ca sĩ thấy tổn thương và đau đớn.

Bộ phim Brand: A second coming đề cập về những câu chuyện thực tế xoay quanh cuộc sống của diễn viên hài Russell Brand. Trong đó, Russell không ngại ngần nhắc tới các mối quan hệ của mình, về cảm giác vỡ mộng khi trở thành người nổi tiếng và về cuộc hôn nhân với Katy Perry.

Russell còn xỉa xói giọng điệu của Katy khi còn chung sống. Theo nam diễn viên, mối quan hệ của hai người đã có dấu hiệu rạn nứt từ lâu dù hôn nhân chỉ kéo dài 1 năm. Chính Russell là người từng đệ đơn ly hôn và đề nghị chấm dứt cuộc hôn nhân này.


Bộ phim tài liệu Brand: A second coming đề cập về cuộc sống của Russell Brand.

Bộ phim tài liệu "Brand: A second coming" đề cập về cuộc sống của Russell Brand.

Một nguồn tin thân cận cho biết: “Điều đó khiến Katy vô cùng đau đớn. Cô ấy như phải sống lại với cuộc hôn nhân địa ngục ấy. Katy cảm thấy tổn thương và xấu hổ. Bộ phim tài liệu được giới thiệu trong khoảng thời gian tồi tệ khi cô ấy đang loay hoay với sự nghiệp. Katy cho rằng, mình không đáng bị đối xử như vậy”.

Trước đó, vào năm 2012, nữ ca sĩ từng cho ra mắt bộ phim tài liệu nói về chính mình mang tựa đề Katy Perry: A part of me. Nội dung phim phần lớn xoay quanh tour diễn và thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc của cô. Nhưng bên cạnh đó, Katy cũng nhắc tới cuộc sống thời niên thiếu và một phần cuộc hôn nhân với Russell Brand.

Katy Perry bị chồng cũ lạnh lùng bêu xấu Katy Perry bị chồng cũ lạnh lùng bêu xấu

VTV.vn - Russell Brand – chồng cũ của Katy Perry – đã thẳng thừng chọc ngoáy và nói xấu cô trong một bộ phim tài liệu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước