Mai Thu Huyền: Tết không bao giờ đi du lịch

Theo Vĩnh Ngọc/Dân trí-Thứ sáu, ngày 20/02/2015 16:19 GMT+7

Nữ diễn viên Mai Thu Huyền

Nữ diễn viên phim "Lạc giới" quan niệm Tết là dịp đoàn viên quây quần của cả gia đình nên cô không thích đi chơi xa trong dịp này.

Chào Mai Thu Huyền, năm 2014 vừa qua là một năm rất bận rộn của chị. Vậy chị có thể chia sẻ với độc giả về năm 2014 của mình?

- Có thể nói năm 2014 là một năm vô cùng bận rộn của Huyền. Hai bộ phim truyền hình mang tên “Đời như tiệc” (30 tập) và “Những kẻ hai mặt” (34 tập) do Huyền đóng đã phát sóng trên HTV7 và VTV3 vào đầu năm. Giữa năm thì Huyền quay bộ phim điện ảnh “Lạc giới” và đảm nhiệm hai vai trò giám đốc sản xuất và diễn viên nữ chính. Bộ phim đã chính thức công chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào tháng 10.

Huyền rất vui khi “Lạc giới” nhận được nhiều phản hồi tích cực của giới chuyên môn cũng như khán giả và đã đạt được nhiều giải thưởng như: 3 giải Cúp Ngôi sao xanh cho bộ phim xuất sắc nhất, nam diễn viên xuất sắc nhất và diễn viên trẻ triển vọng; Giải tôn vinh là “Bộ phim của năm” do cộng đồng LGBT bình chọn; 2 đề cử giải Mai vàng cho bộ phim xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Hiện nay, bộ phim “Lạc Giới” cũng đã chính thức nhận được lời mời tham dự Liên hoan phim FICAT (France International Asian Film Festival) vào tháng 3/2015 tại thành phố Tours của Pháp, đồng thời chúng tôi cũng đang có kế hoạch phát hành phim ở thị trường nước ngoài, thông qua các liên hoan và hội chợ phim ở Mỹ, Pháp, Đức, Hongkong…

Bên cạnh phim ảnh thì công ty của Huyền còn sản xuất nhiều chương trình truyền hình lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam. Đây là một sân chơi dành cho các diễn viên nổi tiếng thi tài ca hát với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau và cũng đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả.

Điều khiến chị thấy hài lòng nhất khi nhìn lại năm cũ là gì?

Điều khiến chị thấy hài lòng nhất khi nhìn lại năm cũ là gì?

- Huyền rất vui khi năm 2014 đánh dấu sự quay trở lại với phim ảnh của Huyền đã nhận được sự ủng hộ của khán giả và đặc biệt bộ phim “Lạc Giới” có thể nói là bàn đạp rất tốt để cho Huyền cũng như công ty của mình tự tin hơn và có thêm nhiều động lực để tiếp tục đầu tư vào mảng phim chiếu rạp và mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.

Và điều gì khiến chị còn chưa ưng ý?

- Năm 2014 là một năm kinh tế khó khăn đối với hầu hết các doanh nghiệp nên phần nào cũng ảnh hưởng đến ngân sách dành cho việc truyền thông quảng cáo nên việc này ảnh hưởng rất nhiều đến các công ty kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông và công ty của Huyền cũng không ngoại lệ.

Tết năm nay, Mai Thu Huyền và gia đình đón Tết có gì khác mọi năm?

- Vì cả hai vợ chồng Huyền đều là người Bắc, nhưng hiện tại lại sinh sống ở miền Nam nên Tết hàng năm thì gia đình Huyền vẫn ăn Tết ở cả 2 miền: 30 và mùng 1 ở TP.HCM, rồi mùng 2 Tết bay ra Hà Nội đoàn tụ với gia đình nội ngoại hai bên. Nhưng có lẽ năm nay sẽ thay đổi không khí một chút là chỉ ăn Tết ở miền Nam thôi vì cả năm nay đã quá vất vả, đi lại nhiều rồi nên muốn dành những ngày Tết để thư giãn, nghỉ ngơi.

Là

Là  người bận rộn, vậy Mai Thu Huyền có còn thời gian để vào bếp nấu ăn cho gia đình?

- Thú thực là vì bận rộn quá nên ở nhà Huyền có người giúp việc phụ trách nấu ăn, còn Huyền thì chỉ vào bếp vào những ngày lễ Tết hoặc những dịp đặc biệt khi nhà có mời khách thôi, chứ bình thường Huyền đi làm việc thường giờ giấc không cố định, nếu kiêm thêm cả nấu ăn nữa thì chắc các thành viên trong gia đình sẽ không được ăn đúng bữa mất.

Gia đình chị đón Tết tại nhà hay là đi du lịch? Vì sao?

- Tết là dịp để sum họp gia đình nên chưa năm nào Huyền đi du lịch vào dịp Tết cả vì Huyền muốn dành thời gian này đi chúc Tết, thăm hỏi gia đình, bà con, bạn bè hơn. Còn việc đi du lịch thì gia đình Huyền thường đi vào dịp hè hay các ngày lễ 30/4, 1/5, 2/9…

Tết của người Việt bây giờ đã no đủ, thoải mái hơn xưa rất nhiều nhưng Mai Thu Huyền có còn giữ ký ức về các Tết của tuổi thơ?

- Cho đến giờ, Huyền cũng không bao giờ quên những ký ức về Tết của tuổi thơ cả. Huyền rất nhớ hồi bé hay được bà nội dạy gói bánh chưng và bà thường ưu tiên gói riêng cho Huyền cái bánh chưng nhỏ và thích nhất là mùa đông lạnh được ngồi bên bếp lửa trông nồi bánh chưng luộc và nhiều khi tranh thủ nướng ngô và khoai để ăn nữa.

Huyền cũng rất thích nghe tiếng pháo vào thời khắc giao thừa khi tất cả các nhà đều đốt pháo chào đón năm mới, nhưng sau này nhiều tai nạn nguy hiểm liên quan đến pháo xảy ra quá nên nhà nước đã cấm đốt pháo. Kể từ đó thì Huyền không khi nào bỏ thói quen cúng tất niên và giao thừa xong là cả gia đình đi xem bắn pháo hoa.

Xin cảm ơn chị và chúc chị năm mới vạn sự như ý!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước