Sao Thái Lan dựa cột, ôm mặt khóc như mưa trong ngày U23 Việt Nam đăng quang tại SEA Games 31

P.VCập nhật 22:20 ngày 22/05/2022

VTV.vn - Thua trận 0-1 trước U23 Việt Nam, U23 Thái Lan buộc phải gác lại "giấc mộng vàng" để chứng kiến màn ăn mừng của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Bước vào trận đấu cuối cùng tại SEA Games 31, cả U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đều lựa chọn cho mình lối đá sở trường. Tuy nhiên, các học trò của thầy Park mới là những người thành công sau cùng.

Sau tình huống tạt cánh chuẩn xác từ đồng đội bên phía cánh trái, Nhâm Mạnh Dũng có pha đánh đầu đẳng cấp quốc tế ở phút thứ 83 mang về bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam. Chật vật khi đối đầu U23 Thái Lan nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm được điều mà hàng chục chục triệu người mà U23 Việt Nam mong mỏi, đó là bảo vệ thành công tấm HCV bóng đá nam SEA Games 31.

Ngọt ngào hơn, U23 Việt Nam đã giữ tấm HCV ở lại với nước chủ nhà - điều mà các cầu thủ đàn anh từng lỗi hẹn ở SEA Games 22 (2003).

Tiếng còi mãn cuộc mãn lên, trong niềm vui của U23 Việt Nam là nỗi buồn cay đắng của U23 Thái Lan. Các cầu thủ đổ gục và bật khóc ngay trên sân...


Current Time0:00
/
Duration1:16
auto
  • 1080p
  • 720p
  • 480p
  • 360p
  • auto
  • 0:00

    U23 Thái Lan khóc như mưa trong ngày U23 Việt Nam đăng quang

    * Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!