Từ ngày 8/6 đến nay - những ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026, nhiều sĩ tử đã cùng phụ huynh ghé thăm khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ, dâng hương, gửi gắm kỳ vọng cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Không chỉ những thí sinh ở Hà Nội, nhiều học sinh từ các tỉnh lân cận cũng tranh thủ những ngày trước thi để đến Văn Miếu.


Dù thời tiết mưa nắng thất thường, học sinh và phụ huynh vẫn lần lượt xếp hàng rất đông để ghé thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước kỳ thi THPT Quốc gia.
Việc đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước mùa thi đã trở thành một hoạt động quen thuộc. Không chỉ đơn thuần là để cầu may, đây còn là dịp để các sĩ tử nhìn lại hành trình học tập của mình, tiếp thêm động lực và sự tự tin trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.
Em Nguyễn Thị Phương Anh, Trường THPT Hoài Đức (Hà Nội) cùng chị gái đến Văn Miếu để tiếp thêm sự tự tin cho mình. Em đã mang theo đầy đủ hành trang đi thi của mình đến Văn Miếu để cầu may.
"Em có nguyện vọng vào Trường Đại học Sư Phạm, hôm nay em đến Văn Miếu để chuẩn bị tinh thần cho kỳ thi quan trọng của mình. Đồng thời việc đến dâng hương, chia sẻ nguyện vọng với các bậc hiền tài cũng giúp em cảm thấy yên tâm và tự tin hơn."

Sáng 9/6, em Phương Anh mang đầy đủ dụng cụ đi thi đến Văn Miếu cầu may.

Nhóm học sinh trường THPT Trung Văn (Hà Nội) đã có mặt từ sớm để cùng nhau gửi gắm những nguyện vọng tại Văn Miếu trước ngày quan trọng.
Em Nguyễn Ngọc Hùng, học sinh lớp 12 trường THPT Đào Duy Từ (Hà Nội), chia sẻ: “Em khá hài lòng với phần ôn tập của bản thân trong suốt một năm qua. Năm nay lịch thi được đẩy lên cũng giúp các sĩ tử nhanh chóng bớt áp lực. Em tin rằng nếu cố gắng hết sức, em có thể đạt được kết quả như hy vọng. Điều em mong nhất khi đến với Văn Miếu là giúp bản thân cảm thấy thoải mái tinh thần, sẵn sàng làm bài thi hiệu quả”.
Các em học sinh từ các tỉnh lân cận cũng có mặt tại Văn Miếu từ sớm. Em Đào Thanh Tâm đến từ trường THPT Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết em cùng các bạn đến Văn Miếu với mong muốn có thêm sự tự tin. "Em vẫn đang ôn tập những ngày cuối để đạt được mục tiêu. Dù còn hơi lo lắng, nhưng việc đến dâng hương, xin chữ cũng giúp em thấy an tâm và bớt căng thẳng hơn", Thanh Tâm chia sẻ.

Ngày 8/6, Thanh Tâm cùng các bạn đến xin chữ "Đăng Khoa" với mong ước đỗ đúng nguyện vọng.

Khu vực cho chữ trở nên đông khách hơn thường lệ

Các em học sinh từ Phú Thọ tới Văn miếu xin sớ, dâng hương trước kỳ thi THPT Quốc gia.

Không chỉ dâng hương, thành tâm chia sẻ nguyện vọng, các em học sinh còn xin sớ, xin chữ, mua vòng may mắn để trang bị sự tự tin về mặt tâm lý cho mình.



Những vật phẩm may mắn được các em học sinh trang bị, gửi gắm mong ước về kỳ thi thuận lợi.
Giữa những áp lực ôn luyện, hoạt động xin chữ, dâng hương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám như một "liều thuốc" bình tâm cho các sĩ tử. Không chỉ là dịp để tưởng nhớ các bậc hiền tài, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, đây còn là dịp để các sĩ tử được chia sẻ về những nguyện vọng, mong muốn, để từ đó làm động lực rõ ràng cho kỳ thi quan trọng của mình.
Bình luận (0)