Giẫm phải bẫy súng khi đi hái thuốc, một người nguy kịch

Tuấn Bảo, icon
04:02 ngày 18/01/2021

VTV.vn - Người đàn ông 33 tuổi, ở Bắc Quang, Hà Giang đi rừng tìm hái cây thuốc thì giẫm phải bẫy súng, súng nổ bắn vào ngực trái.

Sau tai nạn, người này tỉnh, ngực trái có vết thương chảy máu nhiều, ho ra máu, sơ cứu cầm máu tại chỗ, gọi người nhà đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cấp cứu.

Khoảng 18h30 ngày 17/1, Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng khó thở, đau tức nhiều ngực trái, thở phì phò, nhịp thở nhanh, vết máu khô ở mũi.

Khám thành ngực trái ngay sát núm vú trái gần đường nách trước có 1 vết thương đi vào do hỏa khí kích thước khoảng 3cm, không sắc gọn, có máu rỉ ra và không thấy đường ra của mảnh đạn. SpO2 80% không oxy, thở oxy lên 93%.

Giẫm phải bẫy súng khi đi hái thuốc, một người nguy kịch - Ảnh 1.

Ngay sau khi tiếp cận, bệnh nhân được chụp X-quang và cắt lớp vi tính ngực xác định thương tổn và được chỉ định mổ cấp cứu. Kết quả cắt lớp vi tính ngực cho thấy hình ảnh các đám đông đặc phổi trái và kính mờ phổi 2 bên - theo dõi tổn thương đụng dập - chảy máu phổi; gãy cung trước xương sườn IV trái, gãy mỏm ngang bên trái đốt sống D7, tràn dịch màng phổi trái.

Trên hình ảnh, có thể nhận thấy mảnh đạn đâm xuyên từ thành trước ngực, xuyên qua phổi và vẫn nằm trong cơ thể người bệnh.

Xác định tình trạng rất nguy kịch, bệnh nhân được chỉ định lên phòng mổ dẫn lưu màng phổi. Tuy nhiên, do diễn biến xấu, nặng lên, mất máu, tổn thương phức tạp, bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngay trong phòng mổ.

Giẫm phải bẫy súng khi đi hái thuốc, một người nguy kịch - Ảnh 2.

Với sự phối hợp nhiều chuyên khoa, bệnh nhân vừa được hồi sinh tim phổi vừa truyền cấp cứu 8 đơn vị máu (khối hồng cầu) và 2 đơn vị máu toàn phần (lấy trực tiếp từ nhân viên bệnh viện). Sau hơn 1 giờ cấp cứu, tim bệnh nhân đập trở lại và bệnh nhân được chuyển tuyến Trung ương can thiệp sau khi hội chẩn với các chuyên gia ngoại khoa.

1 kíp hộ tống gồm bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ hồi sức tích cực và 2 nhân viên Trung tâm cấp cứu 115 vừa truyền máu vừa hồi sức đưa bệnh nhân về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Đến 1h50 phút sáng 18/1, bệnh nhân được vận chuyển an toàn tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và được chuyển mổ cấp cứu... Đến 6h sáng, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, trong mổ được truyền thêm 4 lít máu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục