Đồng Nai: Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong túi ni lông bên đường

Hoàn Lê, icon
03:32 ngày 18/06/2020

VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai vừa tiếp nhận một bé trai 1 ngày tuổi, nặng 2,5kg còn nguyên dây rốn, cơ thể có dấu hiệu tím tái, thở yếu.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã thăm khám và tiến hành cắt dây rốn cho bé, lau sạch máu và dịch tiết, đồng thời thực hiện ủ ấm, 30 phút sau bé hồng hào trở lại, thở đều.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết: Bé được sinh ra trước đó khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ vì dây rốn còn tươi, không bị héo, trên cổ có vết nứt có thể do bị kéo ra ngoài trong lúc sinh. Nếu bé không được phát hiện và sơ cứu kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao.

Anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ tại khu phố 3, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) cho hay: Trong lúc đi ngang qua đoạn đường thuộc khu vực Văn Miếu Trấn Biên (TP. Biên Hòa), anh phát hiện một bé trai sơ sinh đựng trong túi ni lon bỏ lại bên đường. Ngay lập tức, anh liền đưa bé vào cơ sở 3 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai để cấp cứu.

Được biết, sau khi biết sự việc bà ngoại của bé đã liên lạc với anh Hùng để xin nhận lại bé. Anh cũng đã liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục bàn giao bé cho gia đình theo quy định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục