Tinh thần "gọi là có mặt" của những người có nhóm máu hiếm

Thanh Hằng, icon
07:18 ngày 25/11/2019

VTV.vn - Tuần đầu tháng 11, chỉ trong hai ngày 7 - 8/11, gần 20 người có nhóm máu hiếm Rh(D) âm đã tham gia hiến máu để kịp thời duy trì nhu cầu dự trữ cho cấp cứu và điều trị.

Chị Chu Thanh Hiền (Hoàng Mai, Hà Nội) - nhóm máu O Rh(D) âm đến tham gia hiến máu hồi đầu tháng 11.

Hiến máu vì sự thấu hiểu

Họ tình cờ biết mình mang nhóm máu hiếm, để rồi thấu hiểu ý nghĩa của những đơn vị máu "quý hiếm" của mình nên bất cứ thời gian sớm khuya, bất kể mưa nắng, cứ hễ được gọi là họ đều có mặt tham gia hiến máu.

Thảo Linh và Thùy Linh, đều có nhóm A Rh(D) âm, là 2 trong số những người đã có mặt sớm ngay khi được gọi. Hai cô gái cũng chỉ mới biết mình có nhóm máu hiếm được một năm nay. Có lẽ vì cũng mang nhóm máu "đặc biệt" nên Thảo Linh và Thùy Linh luôn thấu hiểu sự lo lắng của người bệnh khi không đủ máu để truyền.

Là một trong những người được kêu gọi đến hiến máu vừa qua, anh N.V.Đ (Hà Nội) cho biết: Bản thân bất ngờ phát hiện mang nhóm máu hiếm vào khoảng 4 năm trước trong lần đầu tham gia hiến máu. Với anh Đ. - "Mình mang nhóm máu hiếm, có thể là nguồn sống và tia hi vọng duy nhất cho người bệnh, nên mỗi khi nhóm facebook của CLB người có nhóm máu hiếm đăng tin có người cần nhóm máu của mình là tôi đều cố gắng đến hiến máu ngay". Chính tinh thần "gọi là có mặt" không ngại ngần hiến máu của anh Đ. đã giúp cho rất nhiều người bệnh có thêm một cơ hội được kéo dài sự sống.

Tinh thần gọi là có mặt của những người có nhóm máu hiếm - Ảnh 1.

Những thông báo kêu gọi thế này luôn là chủ đề thường xuất hiện trong các nhóm facebook của CLB người có nhóm máu hiếm.

Anh Đ. chia sẻ về những lần hiến máu của mình với tâm trạng hào hứng nhưng lại không muốn để người khác nói về mình, vì nghĩ rằng việc làm của mình rất nhỏ bé. Nhắc lại câu chuyện hiến máu của 3 năm trước, giọng anh bỗng trầm xuống và có chút tiếc nuối: "Một du khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch và không may đã bị nhiễm trùng máu, du khách lại thuộc nhóm máu Rh(D) âm. Bệnh viện kêu gọi những người có nhóm hiếm đến tham gia hiến máu và tôi đã đến, nhưng thật không may, anh ấy đã không qua khỏi!".

Tinh thần gọi là có mặt của những người có nhóm máu hiếm - Ảnh 2.

Bé Đỗ Thị Thắm (7 tuổi, Hưng Yên) đã được truyền máu hiếm A Rh(D) âm gần 4 năm nay để điều trị bệnh suy tủy xương tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Chỉ hiến máu là chưa đủ

Cách đây 4 năm, trong một lần tham gia hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng, Đỗ Thị Nhâm (Hà Nội) được bác sĩ thông báo mang nhóm máu hiếm. Ban đầu có chút lo lắng, nhưng chị càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình để tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động hiến máu."Tôi rất vui và hạnh phúc khi giúp đỡ được những bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm như mình đang cần máu để duy trì và tiếp tục sự sống" - chị Nhâm tâm sự.

Nhận thấy việc hiến máu có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống, bản thân chị cho rằng chỉ hiến máu thôi là chưa đủ, năm 2016, chị Nhâm đã trở thành tình nguyện viên của sự kiện hiến máu "Trung thu cho em". Mang trên mình một sứ mệnh khác, chị đã hòa mình cùng các bạn tình nguyện viên, trực tiếp vận động người dân tham gia ngày hội. Niềm vui là chỉ trong 30 phút tuyên truyền, Nhâm đã mời được 3 người sẵn sàng đăng ký hiến máu.

Mong rằng tới đây, CLB của những người thuộc nhóm máu hiếm sẽ có thêm những thành viên tích cực như Thảo Linh, Thùy Linh, anh D. hay chị Nhâm. Tinh thần "chỉ cần gọi là có mặt" sẵn sàng cho đi giọt máu hiếm của họ chính là sự bù đắp đẹp đẽ nhất của những thành viên trong cộng đồng người mang nhóm máu hiếm dành cho nhau, dành cho những người bệnh cần máu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục