Vụ 7 người tử vong tại Công viên nước Hồ Tây: Nỗi ám ảnh của người trong cuộc

Nguyễn Liên, icon
10:30 ngày 17/09/2018

VTV.vn - Sợ hãi, ám ảnh - đó là cảm giác của những nạn nhân vừa “trở về từ cõi chết” sau vụ nghi sốc thuốc tập thể tại Công viên nước Hồ Tây tối 16/9 khiến 7 người chết.

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện E, một trong những nơi tập trung đông nhất các nạn nhân.

Cô gái tên T., sinh viên ĐH Đông Đô, Hà Nội là một trong những nạn nhân đang điều trị tại khoa cấp cứu, Bệnh viện E sau vụ việc sốc thuốc tập thể tại công viên nước Hồ Tây. Trò chuyện với phóng viên, T. vẫn không khỏi ám ảnh khi kể lại giây phút kinh hoàng trong ranh giới giữa sự sống và cái chết.

T cho biết: khi đến lễ hội âm nhạc, cô có chọn mua một chai nước phía ngoài cổng công viên nước. T. không nhớ chính xác nhãn mác của loại nước này, nhưng nhớ nó là một dạng nước uống vào có thể khiến bản thân cảm thấy vui và hưng phấn hơn. "Mình uống được một ngụm thấy đắng lên vứt đi luôn, nhưng 30 phút sau tự nhiên thấy bị ảo giác, kiểu nhìn người cứ muốn cắn, xong các cơ tay cứ co hết lại. Rồi mình bị co giật, răng nghiến chặt, vào tới viện còn khóc lóc, giãy giụa như một đứa thần kinh. Mình thật sự rất sợ. Lúc mình đến đây thì có 6 người đang nằm xung quanh, còn 2 người nữa thì hình như chết rồi" - T. chia sẻ.

Vụ 7 người tử vong tại Công viên nước Hồ Tây: Nỗi ám ảnh của người trong cuộc - Ảnh 1.

T. (nhân vật trong bài) được điều trị tích cực tại Bệnh viện E.

"Mình còn nhớ, trong lễ hội, một anh đứng cạnh còn dùng một loại kẹo viên, hình như là thuốc lắc, dùng tới hơn 10 viên, sau đó bất động rồi chết luôn. Rất kinh khủng!" – T. cho biết thêm.

T. là trường hợp may mắn thoát chết. Theo thông tin từ Công an TP.Hà Nội trong cuộc họp báo chiều nay, có 7 trường hợp tử vong và 5 trường hợp đang phải điều trị tích cực tại một số bệnh viện sau sự cố tại lễ hội âm nhạc tối 16/9. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy: các trường hợp đang được cấp cứu dương tính với ma túy.

Trước đó, tối 16/9, Bệnh viện E (Hà Nội) tiếp nhận cấp cứu cho 9 nạn nhân trong tình trạng sốc thuốc, nghi ngờ sử dụng chất ma túy. Thống kê ban đầu có 5 bệnh nhân tử vong, trong đó 1 trường hợp tử vong trên đường tới bệnh viện. Đến sáng 17/9, 4 nạn nhân còn lại được điều trị tích cực, 2 nạn nhân tỉnh táo đã xin về.

Ngoài Bệnh viện E, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cũng xác nhận đang tiến hành cấp cứu và điều trị cho một số trường hợp nạn nhân khác của vụ việc này. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ 7 người tử vong tại Công viên nước Hồ Tây: Nỗi ám ảnh của người trong cuộc - Ảnh 2.

Nhiều người nhà nạn nhân lo lắng chờ đợi tại Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai.

Lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) tối 16/9 tại công viên nước Hồ Tây nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp. Chương trình bắt đầu từ chiều 16/9, thu hút hàng nghìn người tham dự, trong đó đa số là các bạn trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục