Tác giả trẻ Nguyễn Hải Triều cho biết: "Có một người đi cùng ta năm tháng là tác phẩm tôi viết từng từ, từng câu một. Sau khi hoàn thành bản thảo, tôi gửi cho các cộng sự để đọc trước. Đọc xong, mọi người sửa lỗi chính tả và tổng cộng có đến 198 lỗi dù đã có 12 người đọc qua. Sau đó, bản thảo tiếp tục được chuyển đến bên thứ ba, thứ tư để kiểm tra thêm. Thậm chí tôi còn sao chép toàn bộ nội dung và đưa vào các phần mềm để dò lỗi chính tả lần nữa".
Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận, việc sử dụng AI là xu hướng nên tìm hiểu, nắm bắt và biết cách sử dụng một cách hợp lý, chẳng hạn như trong việc sửa lỗi chính tả. Tại buổi ra mắt sách, Hải Triều chia sẻ thêm với Thời báo VTV: "Hiện tại, tôi cũng bắt đầu sử dụng các ứng dụng AI, nhưng không phải để viết thay, mà để so sánh với văn phong của chính mình. Ví dụ, nhiều bạn trẻ bây giờ thậm chí còn dùng công nghệ để viết những dòng trạng thái ngắn chia sẻ trên mạng xã hội. Còn tôi, sau khi viết xong một đoạn văn dài, tôi mới nhập các câu lệnh như: “Hãy giúp tôi kiểm tra lỗi chính tả!”, hoặc “Hãy viết lại đoạn tản văn này cho nhiều cảm xúc hơn!”. Sau đó tôi đặt hai bản cạnh nhau để xem bản nào thu hút hơn. Và cuối cùng, tôi nhận ra, trái tim của con người, bằng sự thổn thức, vẫn tạo ra những câu chữ giàu cảm xúc nhất".

"Có một người đi cùng ta năm tháng" là cuốn sách thứ 3 của tác giả Nguyễn Hải Triều
Tác giả cuốn sách Có một người đi cùng ta năm tháng khẳng định: "Sự kỹ lưỡng của công nghệ khi kết hợp với cảm xúc thật của mỗi người sẽ tạo nên những tác phẩm có thể chạm đến trái tim độc giả". Thay vì để công nghệ viết "hộ", đảm nhận luôn vai trò sáng tạo nghệ thuật của mình, Hải Triều cho rằng sức mạnh của công nghệ có thể hỗ trợ phát triển văn hóa đọc nói chung và những sáng tác bằng cách lan tỏa qua các nền tảng mạng xã hội, nắm bắt xu hướng, thị hiếu của độc giả để có phương thức tiếp cận phù hợp.

Thanh Ngọc thể hiện ca khúc được lấy cảm hứng từ cuốn sách Có một người đi cùng ta năm tháng
Cảm xúc và những trải nghiệm cá nhân cũng được xem là những gì mà AI chưa làm thay một cách thuyết phục cho các tác giả khi viết nên những tác phẩm. Có một người đi cùng ta năm tháng gồm 18 truyện kể được tác giả Hải Triều lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ và chặng đường trưởng thành của cuộc đời anh. Mỗi truyện xoay quanh những cột mốc, thử thách, các mối quan hệ, giúp tác giả nhận ra giá trị của cuộc sống. Điểm chung là sự nếm trải mất mát, thất bại, tổn thương nhưng không ngừng tìm kiếm bình yên bên trong tâm hồn.
Nhiều truyện ngắn của Hải Triều đề cập đến chủ đề gia đình như trong Ký ức về ông, Ước mơ của ngoại, đứa trẻ thiếu sự quan tâm của cha mẹ trong Anh em một nhà. Một số câu chuyện khiến anh day dứt, hối tiếc khi đối diện thực tại và quá khứ sai lầm của mình như Nghiện game, Dòng lưu bút.
Trên mỗi trang sách, tác giả trẻ muốn gửi gắm thông điệp tích cực, lạc quan, đặt niềm tin vào bản thân. “Chúng ta đã đi qua những ngày giông bão của cuộc đời. Dù biết phía trước vẫn còn thử thách, điều quan trọng nhất vẫn là mỗi người cần yêu thương chính mình, chắp cánh cho đứa trẻ bên trong những điều tốt đẹp”, anh cho biết.

Nguyễn Hải Triều cho biết anh trân trọng và muốn dành nhiều thời gian cho nghề viết và đưa những trải nghiệm, cảm xúc từ trang sách lên sân khấu, phim ảnh
Là giảng viên, diễn viên, MC (giải Én bạc 2019), Hải Triều có cơ hội lắng nghe, hiểu những áp lực và ước mơ của nhiều người trẻ trên con đường khẳng định bản thân. Công việc giúp anh sống thực tế, từ đó đưa những câu chuyện đời thường cô đọng thành trang viết. Theo tác giả, khi trải nghiệm càng nhiều, từng con chữ khi viết ra sẽ có một chiều sâu nhất định - những gì không tìm thấy ở các dòng văn AI.
Trước Có một người đi cùng ta năm tháng, tác giả Nguyễn Hải Triều từng ra sách Thương một người đã có người thương (năm 2023) và Nói gì cho học trò vui? (2024). Là người có trải nghiệm phong phú với nhiều vai trò, hiện Hải Triều đang dành tâm huyết cho việc kiến tạo "vòng đời mới" cho các tác phẩm văn học thông qua sự dìu dắt của những người đi trước nhiều kinh nghiệm và các cộng sự để từ trang viết chuyển thể thành kịch bản sân khấu, đưa lên phim ảnh.
Bình luận (0)