Trong khuôn khổ Lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản, chương trình biểu diễn tái hiện đám cưới của Công nữ Ngọc Hoa và thương gia Araki Sotaro đã trở thành điểm nhấn cảm xúc nhất. Không gian phố cổ như quay ngược thời gian trở về đầu thế kỷ 17, khi Hội An là thương cảng sầm uất bậc nhất Đàng Trong .
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1619, khi Công nữ Ngọc Hoa - con gái Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên theo chồng là Araki Sotaro về Nhật Bản . Araki là chủ nhân của những chiếc Châu Ấn Thuyền lừng lẫy và được Chúa Sãi ban quốc tính là Nguyễn Hiển Hùng. Cuộc hôn nhân này chính là cầu nối ngoại giao quan trọng giữa Chúa Nguyễn và các vương triều Nhật Bản thời bấy giờ. Khác với những lễ hội thông thường, màn tái hiện được dàn dựng công phu theo nghi thức của Lễ hội Okunchi (Nagasaki) .

Đoàn rước dâu trên đường phố Hội An.
Đoàn rước dâu di chuyển trên chính con đường mang tên bà - đường Công nữ Ngọc Hoa, đi qua Cầu Gỗ, dạo bước trên đường Bạch Đằng và tiến dần về phía chiếc Châu Ấn Thuyền đang chờ sẵn. Khoảnh khắc xúc động nhất là khi Công nữ Ngọc Hoa đứng lặng yên, quay đầu ngắm nhìn quê hương Đàng Trong lần cuối trước khi bước lên thuyền, bỏ lại sau lưng phố Hội thân thương để giong buồm ra Biển Đông, hướng về Nagasaki xa xôi .

Công Nữ Ngọc Hoa lên Châu ấn thuyền cùng chồng về Nhật.
Theo chồng về Nhật năm 1619, bà đã sống 26 năm nơi đất khách và được người dân Nagasaki hết lòng yêu mến. Có giai thoại kể rằng, vì bà thường gọi chồng bằng hai tiếng thân thương "Anh ơi", người dân địa phương đã gọi chệch đi thành "Anio", biến nó thành tên gọi thân mật dành cho bà .
Năm 1645, bà qua đời và được an táng cạnh chồng tại chùa Daionji (Nagasaki). Đến nay, Viện Bảo tàng Nghệ thuật Nagasaki vẫn còn lưu giữ chiếc gương soi của bà như một kỷ vật thiêng liêng của người Việt đầu tiên định cư tại Nhật Bản .




Câu chuyện tình đẹp ấy đã trở thành truyền kỳ. Hằng năm, người dân Nagasaki vẫn tổ chức Lễ hội Okunchi để diễn cảnh đám cưới của ông bà, như một lời nhắc nhở về mối giao tình bền chặt giữa hai dân tộc đã kéo dài hơn 4 thế kỷ .
Bình luận (0)