Xuân đã về trên mọi miền đất nước. Ở vùng đất sông nước Cà Mau, Tết năm nay không chỉ đủ đầy hơn trong mỗi mái nhà mà còn ấm áp bởi những đổi thay hiện hữu trên từng con đường, từng nếp sống. Chặng đường về quê đón Tết của người dân vì thế cũng trở nên thuận lợi hơn nhiều.
Chưa năm nào, hành trình trở về quê với những sinh viên xa nhà như Nguyễn Minh Mẫn, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, lại dễ dàng như năm nay. Trước đây, nhiều nơi ở Cà Mau là vùng kênh rạch chằng chịt, cứ một cây số lại có một con kênh. Đường nhỏ hẹp, đi lại khó khăn, mỗi lần về quê phải mất nhiều giờ trên xe khách, mệt mỏi và say xe.
Năm nay, nhờ hệ thống hạ tầng được đầu tư, đường sá khang trang, có cao tốc, rồi đường bê tông về tận cửa nhà, Mẫn chỉ mất khoảng 3 tiếng để về tới nhà. “Thấy quê hương mình thay đổi, có đường sá đẹp, hiện đại. Về nhà thấy ba mẹ khỏe, gia đình năm nay làm ăn khá nên em vui lắm”, Mẫn chia sẻ.

Tại ấp Trời Mọc, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau, bà Nguyễn Thị Nhung xúc động nói: “Chả có gì vui bằng con về ăn Tết”. Năm qua, gia đình bà trồng lúa, nuôi tôm, trồng mía, trồng bông. Dù còn vất vả nhưng cuộc sống đã khá hơn trước. Đường lớn về tận nhà giúp việc thu mua nông sản thuận lợi, bán được giá cao hơn.
Mâm ngũ quả ngày Tết đủ đầy với cầu, dừa, đủ, xoài; bánh tét, mứt dừa; mai vàng khoe sắc báo hiệu xuân về. Nhưng với những người làm cha mẹ, chỉ khi con cái đi làm ăn xa, đi học xa trở về, đó mới thực sự là Tết. Ông Nguyễn Văn Đạt, cùng ở ấp Trời Mọc, chia sẻ niềm vui khi con trai được đi học: “Nhà có thằng cu Mẫn được đi học là hy vọng, mừng lắm”.
Trên những chặng đường chở mùa xuân, không chỉ có dòng người trở về mà còn có những hy vọng đang được mở lối. Với nhiều bà con miền Tây, đó còn là diện mạo mới của cả vùng châu thổ nhờ các công trình hạ tầng đồng bộ, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, khi hạ tầng được đầu tư, người dân đi lại thuận lợi hơn, việc học tập, khám chữa bệnh dễ dàng, sản xuất phát triển nhờ vận chuyển hàng hóa nhanh chóng. Chăm lo cho người dân là cốt lõi trong chính sách của địa phương.
Tiếng hát “Vè Cà Mau” hòa cùng tiếng trò chuyện của gia đình, họ hàng trong mâm cơm ngày Tết sum vầy khép lại một năm vất vả, mở ra những hy vọng mới. Những con đường không chỉ nối bờ vui Tết, mà còn nối dài hy vọng cho một mùa xuân mới trên đất Trời Mọc.
Bình luận (0)