Chuyện ăn Tết nội hay Tết ngoại nghe tưởng đơn giản, nhưng đó không chỉ là câu chuyện tính toán quãng đường xa - gần, vài tiếng di chuyển hay tiền vé tàu xe. Mà đằng sau lựa chọn ấy là bài toán của sự cân bằng làm sao trọn hiếu với hai bên, làm sao để không ai chạnh lòng trong thời khắc đoàn viên.
Giữa những quan niệm truyền thống đã ăn sâu qua nhiều thế hệ và nhịp sống hiện đại ngày càng linh hoạt, câu chuyện Tết nội - Tết ngoại vì thế không chỉ là chuyện "về đâu", mà là cách mỗi gia đình gìn giữ nếp nhà, đồng thời học cách thấu hiểu và sẻ chia để Tết thực sự là mùa của sum vầy trọn vẹn.
Năm đầu tiên đi lấy chồng, là có thêm một gia đình mới nhưng cũng là lần đầu chị Bùi Thị Ngọc Thiệp (tỉnh Phú Thọ) đón Tết xa gia đình đã gắn bó cả tuổi thơ.
''Mình không dám tưởng tượng đến cảnh giao thừa không thể ở cạnh bố mẹ. Mình nghĩ bố mẹ sẽ rất buồn'', chị Thiệp chia sẻ.
Tết vốn là thời khắc đoàn viên thế nhưng, giữa guồng quay công việc và những ràng buộc hai bên nội - ngoại, câu chuyện "Tết nhà ai" đôi khi trở thành nỗi trăn trở. Với chị Nguyễn Thị Hương (tỉnh Thái Nguyên), 12 năm lấy chồng cũng là từng ấy năm chưa một lần đón giao thừa ở nhà ngoại.
Tập quán lâu nay vẫn coi mùng 1 là Tết nội. Nhưng xã hội đổi thay, khoảng cách địa lý xa hơn, nhịp sống gấp gáp hơn - cách người trẻ nhìn về Tết cũng dần khác đi. Nội hay ngoại thì cũng là nhà. Và cảm xúc của bố mẹ hai bên đều cần được trân trọng. Nhiều gia đình trẻ chọn cách sắp xếp linh hoạt để giữ trọn đạo hiếu trong ngày Tết đoàn viên.
Anh Nguyễn Quang Trưởng, tỉnh Bắc Ninh cho biết: ''Tôi sẽ cố gắng mỗi năm đón Tết mỗi nơi. Tôi thấy ăn Tết bố mẹ vợ cũng như bố mẹ mình, nên cũng chủ động bảo vợ năm nay về quê ngoại ăn Tết cho ông bà vui''.
Chọn nơi đón Tết không chỉ là chọn một mái nhà để trở về. Đó còn là cách vợ chồng ứng xử với ký ức, với cha mẹ hai bên. Khi câu chuyện Tết nội - Tết ngoại được giải quyết bằng sự thấu hiểu và tôn trọng, thì Tết không còn là sự lựa chọn khó xử, mà trở thành dịp để yêu thương được san sẻ trọn vẹn hơn.
Bình luận (0)