(Ảnh: Exilenova+ /Telegram)
Thống đốc tỉnh Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov, ngày 25/1 cho biết cuộc tấn công xảy ra trong đêm 24/1 và được ông mô tả là "lớn nhất từ trước tới nay" nhằm vào thành phố này. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong về người, song nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sinh đã bị hư hại.
Ông Gladkov cho biết một công trình phụ trợ của ngành điện đã bốc cháy, trong khi các mảnh vỡ rơi xuống gây hỏa hoạn tại một khu sân trong thành phố. Ngoài ra, mái của hai ngôi nhà tại làng Tavrovo cũng bị hư hỏng. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai để khống chế đám cháy và đánh giá thiệt hại.
Theo truyền thông địa phương và các nguồn tin độc lập, trong đêm đã xảy ra hàng chục vụ nổ liên tiếp, khiến một số khu vực của Belgorod bị mất điện và nước sinh hoạt tạm thời. Một số đoạn video do người dân ghi lại cho thấy các mảnh vỡ được cho là của tên lửa chưa xác định.

Bản đồ mô tả vị trí tỉnh Belgorod nằm ở phía Tây nước Nga (Ảnh: Al Jazeera)
Chính quyền Belgorod đã cáo buộc Ukraine sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Hoa Kỳ sản xuất để thực hiện cuộc tấn công. Trong bản cập nhật sau đó, Thống đốc Gladkov cho biết tổng cộng 24 đầu đạn đã được phóng về phía Belgorod, làm hư hại các cơ sở năng lượng, phương tiện giao thông và nhiều công trình khác. Tuy nhiên, phía Ukraine đến nay chưa đưa ra bình luận chính thức.
Tỉnh Belgorod giáp với các khu vực Sumy, Kharkov và Luhansk của Ukraine, và từ lâu được Nga sử dụng làm khu vực trung chuyển cho các hoạt động quân sự. Việc thành phố này trở thành mục tiêu tấn công phản ánh xu hướng mở rộng phạm vi giao tranh vượt ra ngoài lãnh thổ Ukraine.
Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng các đợt tập kích nhằm vào hệ thống điện, khí đốt và sưởi ấm của Ukraine giữa điều kiện nhiệt độ xuống dưới 0 độ C. Phía Ukraine trước đó đã cảnh báo sẽ đáp trả tương xứng nếu Nga tiếp tục nhắm vào hạ tầng năng lượng dân sự.
Trong khi đó, tại thủ đô Kiev, chính quyền địa phương cho biết hàng nghìn tòa nhà vẫn chưa được khôi phục hệ thống sưởi và điện sau các đợt không kích gần đây của Nga. Thị trưởng Kiev từng cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nếu tình trạng này kéo dài, khi hàng trăm nghìn người buộc phải rời khỏi thành phố để tránh rét.
Trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi (UAE) hôm 23/1 chưa đạt được thỏa thuận về việc ngừng tấn công hạ tầng năng lượng, cả Moscow và Kiev tiếp tục áp dụng chiến lược "ăn miếng trả miếng". Điều này làm gia tăng lo ngại về việc xung đột Nga - Ukraine đang bước vào giai đoạn leo thang mới, với hạ tầng dân sự và đời sống người dân tiếp tục là đối tượng chịu tác động nặng nề nhất.
Bình luận (0)