Bảo tàng đồ cổ của một gia đình Khmer

Thạch Thông - Duy Hưng (Phóng viên THVN tại Campuchia)-Thứ năm, ngày 30/03/2023 08:00 GMT+7

VTV.vn - Xuất phát từ việc yêu thích những món đồ cổ, một gia đình Khmer tại thành phố cổ Siem Reap, Campuchia đã đầu tư công sức, tiền của sưu tầm hơn 10 ngàn cổ vật.

Cách đây ba năm, gia đình này đã xây dựng một bảo tàng để thỏa lòng đam mê của mình cũng như giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về những cổ vật sưu tầm được.

Với diện tích gần 1.000m2, ông Peng Heng, chủ nhân của bảo tàng đồ cổ Vimean Sokha đã bố trí các cổ vật rất đẹp mắt theo từng chủng loại và năm sản xuất như đồng hồ, máy hát nhạc, máy ảnh, xe đạp, xe máy,… có những món đồ như xe đạp được sản xuất vào năm 1870.

Bảo tàng đồ cổ của một gia đình Khmer - Ảnh 1.

Ông Peng Heng đã sưu tầm hơn 10 ngàn đồ cổ trong hơn 20 năm. Đầu tiên chỉ là niềm đam mê, sau đó ông đã quyết định xây dựng bảo tàng đồ cổ Vimean Sokha vừa thỏa lòng đam mê, vừa để du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng.

Bộ sưu tập đồ cổ của ông Peng Heng có những chiếc máy chơi nhạc chạy bằng ống quay hình trụ sản xuất từ những năm 1888 đến chiếc máy hát đĩa than đầu thế kỷ 20, những chiếc đồng hồ cổ từ vài chục năm đến hàng trăm năm, trong đó quý giá nhất là chiếc đồng hồ Benjamin Franklin phiên bản giới hạn sản xuất năm 1757, bộ sưu tập máy ảnh với hơn 1.000 chiếc, đặc biệt là máy ảnh Kodak Eastman được sản xuất năm 1888.

Bảo tàng đồ cổ của một gia đình Khmer - Ảnh 2.

Ông Lon Jadina - Du khách Campuchia nhận xét: "Ông chủ bảo tàng này có tầm nhìn và suy nghĩ đến giá trị của tương lai, ông ấy đã bỏ ra hơn 20 năm để sưu tầm hơn 100 loại cổ vật khác nhau, mỗi loại không phải chỉ có vài cái mà có đến hàng trăm hàng ngàn cái. Tôi nghĩ, ở Campuchia chỉ có một mình ông ấy làm được như thế".

Để thỏa mãn đam mê cũng như chia sẻ sở thích đến với mọi người, ông Peng Heng đang có kế hoạch đầu tư mở rộng khu bảo tàng của mình rộng lớn hơn để trưng bày các cổ vật theo từng loại khác nhau và chú thích một cách cụ thể hơn.

Bảo tàng đồ cổ vô giá của lão nông Bến Tre Bảo tàng đồ cổ vô giá của lão nông Bến Tre

VTV.vn - Với niềm đam mê gốm sứ cổ, một nông dân ở xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre đã dành hơn 50 năm để sưu tập rất nhiều món đồ cổ quý giá.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước