Điều đáng nể hơn nữa chính là người đàn ông này bị tật nguyền ở chân, việc đi lại bình thường đã rất khó khăn. Câu chuyện về nghị lực sống phi thường của ông Folau được cộng đồng người dân Tonga chia sẻ trên Facebook và các mạng xã hội khác. Họ gọi ông là "Aquaman ngoài đời thực".
Ông Lisala Folau nói: "Tôi nhớ là mình đã bị chìm 8 lần, nghĩ là không còn sức để ngoi lên nữa. Chân tôi không hoạt động được, chỉ sải tay để bơi, sau đó tôi bám được vào một khúc cây và cứ thế nổi trên mặt nước, dùng tay bơi về bờ. Ở trên biển thì chỉ có ranh giới giữa sống và chết, đến khi lên được bờ thì tôi biết mình sống rồi".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!