Giáng sinh trầm lắng tại Bethlehem

Minh Nguyệt (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 25/12/2017 18:10 GMT+7

VTV.vn - Không khí đón Giáng sinh năm nay tại thánh địa Bethlehem có phần trầm lắng hơn năm ngoái.

Thành phố Bethlehem luôn là tâm điểm của hàng trăm ngàn người mộ đạo trong mỗi dịp Giáng sinh, bởi nơi đây, theo Kinh thánh, Đức Chúa Jesus được sinh ra và đặt vào máng cỏ. Tuy nhiên, không khí đón Giáng sinh năm nay tại thánh địa Bethlehem có phần trầm lắng hơn năm ngoái. Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Quyết định này khiến tình hình trong khu vực trở nên căng thẳng, trong khi những người kinh doanh thì lo lắng, kinh tế sẽ sa sút.

Những người bán gậy tự chụp ảnh giữa quảng trường Máng cỏ vắng khách ở Bethlehem. Gần nhà thờ Chúa Giáng sinh, không khí lễ hội cũng mờ nhạt. Trong khi chỉ mấy tuần trước, nơi đây còn đông tấp nập.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cảnh báo du lịch đến Bethlehem trong mùa Giáng sinh và đón năm mới năm nay, bởi sau quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, nhiều cuộc biểu tình và xung đột đã xảy ra trong khu vực và ngay tại đây.

Nhiều khách du lịch đã hủy đặt phòng cũng có nghĩa các cửa hàng lưu niệm ở đây mất khách. Cả thành phố Bethlehem bị ảnh hưởng.

Khách sạn 5 sao Jacir Palace thường kín khách trong dịp lễ nhưng hôm nay, phòng ăn trống trơn. Biểu tình đang diễn ra ở bên ngoài. Những người Palestine tuần hành tiến đến một trạm kiểm soát của Israel. Không khí bất bình đang tràn ngập nơi đây, thay thế cho sự vui vẻ thường thấy trong mùa lễ hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước