Ngày 25/1, lực lượng Hamas đã trao trả bốn nữ quân nhân Israel trong một cuộc trao đổi tù nhân tại Gaza, theo thỏa thuận ngừng bắn được hai bên đạt được. Những binh sĩ này, thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel, bị bắt làm con tin sau vụ đột kích ngày 7/10/2023.
Quá trình trao trả được tổ chức tại một quảng trường ở Gaza, với sự giám sát của Hội Chữ thập đỏ và các đại diện quốc tế. Theo danh sách được công bố trước đó, các binh sĩ được trả tự do gồm Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy và Liri Albag. Để đổi lại, Israel đã thả 200 tù nhân người Palestine, theo cam kết trong đợt trao đổi thứ hai này.
Trước đó, vào ngày 21/1, ba nữ binh sĩ Israel khác và 90 tù nhân Palestine cũng đã được thả trong đợt trao đổi đầu tiên. Các thỏa thuận này không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo mà còn được xem như bước tiến quan trọng trong việc giảm căng thẳng giữa hai bên.
Bốn nữ binh sĩ Israel bị giam giữ tại Gaza từ vụ tấn công ngày 7/10/2023, đã được Hamas thả tự do theo thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù nhân tại Thành phố Gaza vào ngày 25/1. (Ảnh: The Guardian)
Thỏa thuận ngừng bắn hiện nay đạt được sau nhiều tháng đàm phán do Qatar và Ai Cập làm trung gian, với sự hỗ trợ từ Mỹ. Thỏa thuận không chỉ giúp tạm thời ngừng các cuộc giao tranh kéo dài hơn 15 tháng qua mà còn đặt nền tảng cho các giai đoạn đàm phán tiếp theo.
Dù vậy, vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Những cuộc đàm phán sắp tới sẽ tập trung vào số phận các con tin còn lại và vấn đề rút quân đội Israel khỏi Gaza. Trong bối cảnh khu vực này chịu thiệt hại nghiêm trọng từ xung đột, việc tái thiết và viện trợ nhân đạo vẫn gặp nhiều khó khăn.
Thỏa thuận trao đổi tù nhân không chỉ mang ý nghĩa chiến lược mà còn là tia hy vọng cho hàng nghìn gia đình ở cả hai phía. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng để đạt được hòa bình bền vững, các bên cần giải quyết triệt để những nguyên nhân gốc rễ của xung đột.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!