Hàng chục nghìn trẻ em mồ côi, lạc cha mẹ giữa chiến sự Gaza

Vân Ánh-Chủ nhật, ngày 06/10/2024 07:01 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn trẻ em mồ côi hoặc bị chia cắt khỏi cha mẹ trong gần một năm kể từ khi cuộc chiến ở Dải Gaza nổ ra.

Amir Ashour, 12 tuổi và em gái Fatima Ashour, 10 tuổi đã mất cha mẹ và em trai 5 tuổi, khi quân đội Israel tấn công vào tháng 12/2023. Amir và Fatima đã sống sót nhờ được lực lượng cứu hộ kéo ra khỏi đống đổ nát vốn là nhà của các em.

Hiện tại, các em đang được ông ngoại chăm sóc. Tuy nhiên, ông cũng phải nói rằng ông sẽ không bao giờ có thể thay thế được cha mẹ các em.

Khi quân đội Israel phát động cuộc chiến trên khắp Dải Gaza, theo Cơ quan Y tế Gaza, hơn 41.000 người Palestine đã thiệt mạng, gần 97.000 người bị thương. Khoảng 2 triệu người đã phải sơ tán, bao gồm hàng nghìn trẻ em.

Ông Atta Ashour - ông ngoại của hai trẻ mồ côi ở thành phố Khan Younis, Palestine, chia sẻ: "Tôi liên tục thấy nỗi buồn trong mắt của Amir và Fatima. Vết thương lòng của các cháu rất sâu. Khi thấy Amir khóc, tôi nhận ra rằng cháu đang nghĩ về cha mẹ, cháu nhớ cha mẹ".

Cuộc chiến Israel - Hamas đang diễn ra cũng khiến 4 trẻ mồ côi được bà ngoại 52 tuổi Najah al-Eish chăm sóc. Bà lo lắng rằng bà sẽ không sống được lâu để chăm sóc các bé. Con trai bà và vợ cùng con trai 2 tuổi đã thiệt mạng khi nhà của họ bị trúng đạn hồi tháng 3, để lại Anas 7 tuổi và Doaa 8 tuổi cho bà ngoại chăm sóc.

Hàng chục nghìn trẻ em mồ côi, lạc cha mẹ giữa chiến sự Gaza - Ảnh 1.

19.000 trẻ em không có người thân, bị tách khỏi gia đình hoặc mồ côi ở Gaza (Ảnh: Al Jazeera)

Bà Al-Aish cũng đang giúp con gái chăm sóc bé Jenna 3 tuổi và bé Yaken 1 tuổi. Các bé đã mất cha trong một cuộc không kích của Israel vào tháng 10/2023. Cả gia đình hiện đang ở trong một nơi trú ẩn dành cho trẻ mồ côi tại thành phố Khan Younis.

Bà Najah al-Eish - bà của 4 trẻ em mồ côi ở thành phố Khan Younis - nói: "Cuộc sống của trẻ mồ côi rất khó khăn. Khi nhìn thấy những đứa trẻ được mẹ bế, chúng nhìn và đôi khi chảy nước mắt. Đứa này có mẹ. Còn mẹ cháu đâu? Đứa này có cha, tại sao cháu lại không có cha?".

Anas và Doaa - 2 trong số 4 trẻ mồ côi - không chỉ phải đối mặt với tình cảnh không còn cha mẹ mà còn mất đi tuổi thơ. Các em phải vật lộn mỗi ngày để kiếm tìm thức ăn cho gia đình. Hàng ngày, các em phải đi lấy nước, sau đó xếp hàng để nhận thực phẩm cứu trợ rồi mang về lều cho cả gia đình.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ước tính ở Dải Gaza có 19.000 trẻ em không có người thân, bị tách khỏi gia đình hoặc mồ côi.

Cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas nổ ra sau khi các chiến binh Hamas tấn công miền Nam Israel vào ngày 7/10/2023, giết chết khoảng 1.200 người Israel và bắt cóc khoảng 250 người khác.

UNICEF: Trẻ em ở Gaza bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chiến tranh UNICEF: Trẻ em ở Gaza bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chiến tranh

VTV.vn - Gần 1 năm chiến tranh tàn khốc đã khiến 2,4 triệu người ở Gaza phải hứng chịu thảm kịch nhân đạo, trong đó trẻ em ở vùng đất bị bao vây này dễ bị tổn thương nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước