Người mẹ tìm được con gái sau 50 năm thất lạc

Cuộc sống thường ngày - cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn-Thứ ba, ngày 14/04/2015 18:46 GMT+7

Khoảnh khắc đoàn tụ của người mẹ 76 tuổi sau 50 năm xa cách

VTV.vn - Một người phụ nữ tại bang Missouri, Mỹ mới đây đã lần đầu tiên tìm lại được cô con gái, được cho là đã chết cách đây gần 50 năm của mình.

Bà Zella Jackson Price, 76 tuổi cho biết chính các cháu ngoại mà bà không hay biết, đã tìm ra bà qua mạng xã hội. Nhờ đó, bà được đoàn tụ với con gái Melanie Diane Gilmore, hiện đang sống tại bang Oregon.

Năm 1965, bà Jackson Price đã sinh một bé gái tại bệnh viện Homer Phillips, thành phố St Louis nhưng các y tá sau đó thông báo ngắn gọn rằng đứa trẻ đã tử vong. Bệnh viện này sau đó đã đóng cửa vào năm 1979. Khi đó, gia đình vẫn chưa nhận được câu trả lời chuyện gì đã xảy ra, hay tại sao bà lại không được nhìn mặt đứa con của mình.

Được biết, chị Melanie, con gái bà Jackson Price đã bị điếc sau khi mắc bệnh sởi, điều mà bà Jackson Price cho rằng đã không xảy ra nếu bà ở bên cạnh con gái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước