Một toà nhà ở Mandalay, Myanmar bị đổ sập do động đất. (Ảnh: AFP)
Nhiều người đau đớn gào thét, trong khi các bác sĩ kiệt sức vì căng mình cấp cứu cho bệnh nhân. Thế nhưng, giữa cảnh hoang tàn và tuyệt vọng bao trùm, đội ngũ y tế, người dân và lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn không từ bỏ nỗ lực cứu sống những nạn nhân sau thảm họa.
Chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho bệnh nhân
Sau trận động đất 7,7 độ ở miền Trung Myanmar, số người thiệt mạng và bị thương không ngừng tăng lên. Tất cả các bệnh viện và trung tâm y tế tại Thủ đô của Myanmar và các khu vực lân cận đều trong tình trạng quá tải. Ngay sau khi trận động đất xảy ra, con đường chính dẫn đến Bệnh viện Đa khoa Naypyidaw rơi vào cảnh hỗn loạn. Xe cứu thương cố gắng luồn lách giữa các phương tiện lèn chặt, nhân viên y tế hét lớn cầu xin người dân nhường đường.
Các bệnh viện tại thủ đô Naypyidaw, Myanmar đều đang quá tải. (Ảnh: Getty Images)
Theo ghi nhận của phóng viên hãng tin AFP, người bị thương nằm chờ thành hàng dài bên ngoài Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Naypyidaw. Nhiều bệnh nhân quằn quại trong đau đớn, những người khác bị sốc sau trận động đất mạnh. Những người bị thương vẫn tiếp tục được chuyển đến không ngừng. "Đây là khu vực chịu thương vong nặng nề" - một viên chức Bệnh viện cho biết, khi họ dẫn các nhà báo AFP đến tận mắt chứng kiến khu vực điều trị. Bản thân bệnh viện này cũng bị ảnh hưởng bởi những cơn địa chấn kinh hoàng, mặt đất rung chuyển dữ dội làm xé toạc mặt đường. Khoa Cấp cứu của bệnh viện bị hư hại nặng nề, một chiếc ô tô bị đè bẹp dưới lớp bê tông nặng đổ sập xuống ở lối vào.
"Những bệnh viện này cần một lượng máu lớn nên những người có thể hiến máu hãy liên hệ ngay với các bệnh viện" - Đài Truyền hình MRTV kêu gọi trong bối cảnh thương vong vẫn không ngừng tăng lên.
Các bệnh viện ở thủ đô Myanmar đều "vỡ trận". (Ảnh: AP)
Tại Thái Lan, lực lượng cứu hộ tại Thủ đô Bangkok cũng đã làm việc suốt đêm để tìm kiếm những công nhân bị mắc kẹt khi một tòa nhà 30 tầng đang trong quá trình xây dựng bị đổ sập, chỉ trong vài giây đã biến thành một đống đổ nát và kim loại bị xoắn lại do lực rung lắc. Ngoài 10 người tử vong, có tới 100 công nhân mất tích tại tòa nhà này.
Ưu tiên cao nhất của chính quyền Bangkok là đảm bảo an toàn cho các cơ sở y tế. Các bệnh viện đã kích hoạt quy trình khẩn cấp, sẵn sàng sơ tán bệnh nhân nếu cần thiết trước nguy cơ có thể xảy ra các dư chấn tiếp theo.
Cộng đồng quốc tế sát cánh với các nạn nhân
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kích hoạt hệ thống khẩn cấp để ứng phó với trận động đất ở Myanmar, người phát ngôn Margaret Harris cho biết trong một cuộc họp báo chiều ngày 28/3. Theo bà Harris, WHO đang điều phối công tác ứng phó động đất từ trụ sở chính tại Geneva: "Chúng tôi coi đây là một thảm họa lớn, là mối đe dọa rất lớn đối với tính mạng và sức khỏe". Trước mắt, WHO sẽ tập trung vào việc gửi các loại thuốc thiết yếu.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng cho biết, Liên minh châu Âu sẵn sàng giúp đỡ các quốc gia bị nạn: "Thật đau buồn trước cảnh tượng ở Myanmar và Thái Lan sau trận động đất tàn khốc. Tôi xin gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của họ. Các vệ tinh Copernicus của châu Âu đang hỗ trợ lực lượng cứu hộ đầu tiên. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ" - bà von der Leyen viết trên X.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!