Giá rét khắc nghiệt đã biến thác Niagara, một trong những thác nước nổi tiếng nhất thế giới, thành một bức tranh phủ đầy băng tuyết, tạo nên khung cảnh kỳ vĩ hiếm có.
Những hình ảnh từ phía New York cho thấy tuyết và băng đóng dày xung quanh thác, khiến nơi đây như được bao bọc bởi một "tấm chăn băng giá". Tuy nhiên, theo ban quản lý công viên Niagara, thác nước này chưa bao giờ đóng băng hoàn toàn. Ngay cả khi nhiệt độ xuống cực thấp, sương mù và hơi nước vẫn tạo ra một lớp băng dày trên mặt nước, tạo ảo giác thác đã đóng băng, trong khi dòng nước bên dưới vẫn tiếp tục chảy.
Thác Niagara đã đóng băng một phần do thời tiết cực lạnh, khi nhiệt độ thấp kỷ lục đang tiếp tục gây ra tác động nguy hiểm đến một số khu vực của Mỹ, ngày 28/1/2025. (Ảnh: AFP)
Du khách Laura Jolly, đến từ Michigan, chia sẻ: "Thật không thể tin được. Tôi đã đến đây 20 năm trước vào giữa mùa hè, nhưng lần này là một khung cảnh hoàn toàn khác. Gió rất mạnh, nhưng chúng tôi vẫn muốn quay lại đây để ngắm thác vào giữa mùa đông".
Lần đầu tiên được chứng kiến Niagara giữa băng tuyết, anh Marcus Trulson, du khách đến từ Thụy Điển, không giấu được sự thích thú: "Tôi đã thấy khá nhiều thác nước, nhưng khung cảnh này thực sự rất khác biệt".
Vẻ đẹp huyền ảo của Niagara vào mùa đông tiếp tục thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng, bất chấp giá rét khắc nghiệt.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!