Từ lâu, Câu lạc bộ Tropicana nổi tiếng ở thủ đô La Habana đã là địa điểm yêu thích của nhiều du khách cả trong và ngoài nước, họ đến đây và bị thu hút bởi màn trình diễn vũ điệu truyền thống của các vũ công xinh đẹp trong những trang phục lấp lánh, rực rỡ sắc màu.
Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại cùng với những vũ điệu mang hơi thở cuộc sống đang dần xâm nhập vào đời sống văn hóa của người dân Cuba, đặc biệt là giới trẻ. Sự lãng quên văn hóa truyền thống của lớp trẻ đã khiến những người như ông Juan Armando Perez, Giám đốc phụ trách nghệ thuật Câu lạc bộ Tropicana cảm thấy lo lắng.
"Tropicana được yêu thích bởi nó mang đến âm nhạc và những vũ điệu truyền thống mang bản sắc Cuba. Hàng đêm, chúng tôi luôn có các màn trình diễn, nhằm gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc", ông Juan Armando Perez cho biết.
Trong nỗ lực gìn giữ những di sản văn hóa, trong đó có các vũ điệu truyền thống, một dự án với tên gọi Espejo đã ra đời, với sự ủng hộ của chính quyền thành phố La Habana. Nhờ dự án này, cách đây ba năm, những lớp dạy vũ điệu truyền thống đã được mở cho các bạn nhỏ, từ 4 tuổi. Mỗi tuần 3 lần, các em nhỏ đến đây để tập nhảy điệu flamenco, luyện kỹ thuật cùng các vũ điệu Cuba truyền thống.
Chị Karelys Noa - Giáo viên dạy múa chia sẻ: "Những lớp học múa như thế này đóng vai trò rất quan trọng trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống. Khi tập luyện ở đây, chúng tôi quên hết những khó khăn của cuộc sống ngoài kia, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc".
Nhiều bậc cha mẹ cho biết, việc cho con theo học những lớp dạy vũ điệu truyền thống không chỉ giúp các em nuôi mơ ước trở thành những vũ công chuyên nghiệp, mà còn giúp gìn giữ và bảo tồn văn hóa truyền thống cho các thế hệ tương lai.
Bình luận (0)