Xung đột Israel - Hamas: Tiến hành trao đổi con tin đợt thứ hai

Ban Thời sự/Chuyển động 24h-Chủ nhật, ngày 26/11/2023 13:48 GMT+7

Cô bé Emily Hand đã được thả. (Ảnh: Handout/Getty)

VTV.vn - Đêm 25/11 (theo giờ địa phương), Israel và Hamas đã tiếp tục tiến hành đợt trao đổi con tin thứ hai.

Ngày 25/11, thỏa thuận giải phóng con tin giữa Israel và Hamas đã bị trì hoãn nhiều giờ do tranh chấp về nguồn cung cấp viện trợ cho phía Bắc khu vực bị bao vây. Tuy nhiên, những tranh chấp này sau đó đã được giải quyết.

Cô bé Emily Hand, 8 tuổi, đã được đoàn tụ với cha sau 50 ngày bị Hamas giam giữ. Cha Emily Hand từng nghĩ cô bé đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của các tay súng Hamas vào Israel hồi tháng 10.

Ông Amit Solve, người dân Israel, nói: "Tôi đã từng thông báo với bố của Emily Hand là cô bé đã bị sát hại. Vì vậy, thật nhẹ nhõm khi thấy cô bé vẫn còn sống và đang ở đây, bên chúng tôi".

Emily Hand là một trong số 13 con tin Israel được Hamas trả tự do trong đợt trao đổi con tin thứ hai này. Bốn công dân Thái Lan cũng đã được Hamas bàn giao cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế.

Về phần mình, chính quyền Israel đã thả 39 tù nhân Palestine, trong đó có 6 phụ nữ và 33 trẻ em, trong đợt trao đổi con tin lần này.

Xung đột Israel - Hamas: Tiến hành trao đổi con tin đợt thứ hai  - Ảnh 1.

Bé Emily Hand đoàn tụ với cha là ông Thomas Hand. (Ảnh: The Telegraph)

Trong lúc này, Ai Cập cho biết đã nhận được những tín hiệu tích cực từ tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột Israel - Hamas về khả năng kéo dài lệnh ngừng bắn nhân đạo hiện nay tại Dải Gaza thêm 1 hoặc 2 ngày. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều con tin khác sẽ được trả tự do.

Hai ngày sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Israel và lực lượng Hamas có hiệu lực, các hoạt động bình thường của cuộc sống đã trở lại phần nào ở Dải Gaza. Tuy nhiên, sự quan tâm nhất đổ dồn vào những gia đình Palestine và Israel có người thân bị bắt cóc làm con tin hoặc là tù nhân, giờ được trở về đoàn tụ với người thân.

Người Palestine đổ đi chợ trong ngày thứ hai thực hiện ngừng bắn. Trong hơn 40 ngày xung đột, đây là lần đầu tiên họ được thực hiện một hoạt động thường ngày trong bối cảnh tương đối bình thường.

Anh Ayman Nofal, người dân Dải Gaza, chia sẻ: "Tình hình giờ tốt hơn trước nhiều. Bắt đầu thấy những loại rau trước khi ngừng bắn không có. Hôm nay, giá cả cũng rẻ hơn. Hàng hóa nhiều hơn. Chúng tôi mong lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài hơn và sẽ là vĩnh viễn, chứ không chỉ 4 - 5 ngày".

Trong một căn nhà, lần đầu tiên sau hơn mootj năm ngồi tù ở Israel, anh Takatkah được ngồi ăn sáng ở nhà mình, cùng với gia đình. Anh nằm trong số những tù nhân đầu tiên được trả tự do vào ngày lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực.

Bà Hanan Takatkah, mẹ của cựu tù nhân Palestine, cho biết: "Cảm giác này là tuyệt vời nhất trên đời. Tôi đã tưởng tượng về thời điểm này cả một năm, 4 tháng nay. Rằng Qusay ở đây, và tôi làm bữa sáng cho con. Trước đây, khi làm bữa sáng, tôi chỉ nhìn thấy một chiếc ghế trống".

Ở bên kia của chiến tuyến, ở Israel, bé Emily Hand 8 tuổi lao vào vòng tay cha. Và hai bé Raz 5 tuổi và Aviv 2 tuổi được đoàn tụ với cha sau gần 50 ngày bị bắt giữ cùng với mẹ.

Israel và Hamas hoàn tất đợt trao trả con tin đầu tiên Israel và Hamas hoàn tất đợt trao trả con tin đầu tiên Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel - Hamas: Bước tiến nhỏ nhưng cần thiết Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel - Hamas: Bước tiến nhỏ nhưng cần thiết Hamas - Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn Hamas - Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước