Xung đột vũ trang gieo rắc nỗi sợ hãi với hàng triệu người

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/05/2021 18:49 GMT+7

Người cha bế con tìm chỗ trú ẩn trong đợt không kích vào Gaza hôm 11/5. Ảnh: Anadolu Agency

VTV.vn - Sang ngày thứ hai giao tranh giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, các bệnh viện ở Dải Gaza đã nhanh chóng chật kín người.

Đêm qua, Dải Gaza tiếp tục rung chuyển bởi các hành động quân sự. Các lực lượng vũ trang ở Gaza bắn hơn 130 quả rocket về phía Israel. Quân đội Israel đã tấn công đáp trả ác liệt, bắn hai quả tên lửa vào một tòa tháp 13 tầng ở Gaza - nơi điều hành của lãnh đạo Hamas. Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã lên tiếng kêu gọi Israel và Palestine ngăn chặn xung đột bạo lực leo thang, cũng như bảo vệ trẻ em tại khu vực này.

Trong bối cảnh hành động quân sự giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza căng thẳng những ngày qua, hàng chục người, trong đó có ít nhất 10 trẻ em, đã bị thương, thậm chí là mất mạng sống.

Sang ngày thứ hai giao tranh giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas, các bệnh viện ở Dải Gaza đã nhanh chóng chật kín. Nạn nhân của các cuộc oanh tạc phần lớn lại rơi vào dân thường, đặc biệt là trẻ em, những người dễ bị tổn thương nhất.

Tại bệnh viện Al-Shifa, tiếng khóc của các trẻ em vang lên. Trong một căn phòng, Yazan Zaharna, 9 tuổi, đang rên rỉ trong đau đớn. Mảnh đạn đã găm vào bụng cậu bé.

Chị Alaa Al-Zaharna -Mẹ của Yazan Zaharna cho biết: "Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ lớn, trong khi con trai tôi đang ở bên ngoài. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều thi thể, còn con trai và chồng tôi nằm dưới đất, người đầy máu".

Trên một chiếc giường gần đó là cậu bé Mohammad Shaban, 6 tuổi. Cậu bé bị thương nặng vùng mắt.

Ông Abd Al-Qader Shaban - Nhân chứng nói: "Có một cuộc không kích gần nhà thờ Al-Omari, nhằm vào những người đàn ông đang đi xe máy và những đứa trẻ vô tội đang đi qua đường. Chúng không làm gì sai, chúng chỉ là những đứa trẻ".

Nhưng đó vẫn là những em bé may mắn. Hussein Hamad, 11 tuổi, thì không được như vậy. Em đã thiệt mạng trong cuộc xung đột tồi tệ nhất giữa Israel và Hamas trong 7 năm qua.

Ông Abdalhameed Hamad - Chú của cậu bé Hussein Hamad tức giận: "Tại sao họ lại giết cậu bé? Không ai bắt họ trả lời câu hỏi đó. Không ai bắt họ phải chịu trách nhiệm về điều đó".

Các cuộc xung đột vũ trang tồi tệ nhất giữa Israel và Hamas kể từ năm 2014 đã reo rắc nỗi sợ hãi đối với hàng triệu người dân sống tại hai vùng lãnh thổ. Và những gì đang xảy ra cho thấy tương lai không có vẻ gì sáng sủa ở Gaza hay bất kỳ nơi nào trẻ nhỏ trở thành nạn nhân của chiến tranh.

Xung đột vũ trang gieo rắc nỗi sợ hãi với hàng triệu người - Ảnh 1.

Khói bốc lên cao tại một khu vực ở Gaza bị Israel không kích hôm 11/5. Ảnh: AP

Xung đột vũ trang gieo rắc nỗi sợ hãi với hàng triệu người - Ảnh 2.

Một khu vực ở Gaza bị Israel không kích phá hủy hôm 11/5. Ảnh: Reuters

Xung đột vũ trang gieo rắc nỗi sợ hãi với hàng triệu người - Ảnh 3.

Lính cứu hỏa Israel chữa cháy một xe bus bị trúng tên lửa từ Gaza hôm 11/5. Ảnh: AP

Xung đột vũ trang gieo rắc nỗi sợ hãi với hàng triệu người - Ảnh 4.

Một tòa nhà bị không kích Israel phá hủy ở khu vực Al-Rimal, Gaza hôm 11/5. Ảnh: Anadolu Agency

Xung đột vũ trang gieo rắc nỗi sợ hãi với hàng triệu người - Ảnh 5.

Người dân lục soát bên trong tàn tích một tòa nhà bị không kích phá hủy ở Gaza. Ảnh: Anadolu Agency

Xung đột vũ trang gieo rắc nỗi sợ hãi với hàng triệu người - Ảnh 6.

Người Israel cúi thấp người tránh tên lửa bắn từ Gaza hôm 11/5. Ảnh: AP

Xung đột vũ trang gieo rắc nỗi sợ hãi với hàng triệu người - Ảnh 7.

Đám tang của Hussain Hamad, một đứa trẻ Palestine 11 tuổi bị không kích giết hại ở Gaza hôm 11/5. Ảnh: AP

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước