3 cầu thủ khiến Man City nếm mùi “đau khổ” đều không phải “dạng vừa”

T.KCập nhật 07:17 ngày 23/12/2018

VTV.vn - Cả Jeffrey Schlupp, Andros Townsend và Luka Milivojevic vừa ghi bàn vào lưới Man City đều là những chân sút có đủ độ quái và từng ít nhiều lập chiến công.

Jeffrey Schlupp – cầu thủ đầu tiên của Crystal Palace ghi bàn giúp đội khách san hòa tỉ số 1-1 ở phút 33 có bản CV khá ấn tượng. Chân sút 25 tuổi người Ghana từng cùng Leicester City lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa giải kỳ diệu 2015-16.

Khi đó, Jeffrey Schlupp chơi rất hay bên hành lang cánh trái của Bầy cáo để góp công lớn vào chức vô địch dưới thời HLV Claudio Ranieri. Sau đó, Jeffrey Schlupp tới Crystal Palace và có bàn thắng thứ 3 cho riêng mình tại Etihad sau 54 lần được trọng dụng.

3 cầu thủ khiến Man City nếm mùi “đau khổ” đều không phải “dạng vừa” - Ảnh 1.

Jeffrey Schlupp

Pha ghi bàn của Jeffrey Schlupp cũng xuất phát từ tình huống băng xuống mạnh mẽ bên hành lang trái trước khi anh tung ra cú dứt điểm chân trái quyết đoán hạ gục thủ thành Ederson. Ở ĐT Ghana, Jeffrey Schlupp cũng là trụ cột bên cạnh những đồng đội nổi tiếng cũng đang chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh như anh em nhà Jordan Ayew (đồng đội ở Crystal Palace) và Andre Ayew, Christian Atsu (Newcastle Utd)...

Trong khi đó, cầu thủ ghi bàn giúp Crystal Palace dẫn trước Man City 2-1 ở phút 35 là cái tên quen thuộc ở giải Ngoại hạng Anh - Andros Townsend. Mới 27 tuổi, chân sút người Anh đã kinh qua hơn chục đội bóng trong đó có nhiều CLB ở giải Ngoại hạng Anh. Đó là thời Andros Townsend còn thuộc biên chế Tottenham và được Spurs cho 9 đội bóng mượn trong vòng 4 năm.

3 cầu thủ khiến Man City nếm mùi “đau khổ” đều không phải “dạng vừa” - Ảnh 2.

Andros Townsend

Việc trải nghiệm ở nhiều đội bóng phần nào giúp Andros Townsend có những kinh nghiệm nhất định trước khi quyết định gắn bó với Crystal Palace ở mùa giải thứ 3 này. Trong màu áo ĐT Anh, Townsend từng có để lại dấu ấn với cái chân trái khéo léo cùng Tam sư tranh tài ở Euro 2012 và World Cup 2014.

Và cú vô lê ngoạn mục vào lưới Man City có lẽ là pha lập công đẹp nhất trong sự nghiệp của Townsend. Đây cũng có thể coi là một trong những pha lập công đẹp nhất kể từ đầu giải. Đáng nói, trong suốt trận đấu, ngoài khoảnh khắc lóe sáng ấy, nhiệm vụ của Townsend bên hành lang cánh phải chủ yếu là… phòng ngự.

Luka Milivojevic là cái tên đáng chú ý khác của Crystal Palace và cũng là người ấn định thắng lợi gây sốc trước Man City. Dù đó chỉ là pha ghi bàn trên chấm 11m nhưng Luka Milivojevic đã dập tắt hi vọng có điểm của The Citizens ngay ở sân nhà.

3 cầu thủ khiến Man City nếm mùi “đau khổ” đều không phải “dạng vừa” - Ảnh 3.

Luka Milivojevic

Mới chuyển tới Crystal Palace hồi cuối tháng 1/2017 nhưng ở cuộc đọ sức với Arsenal hồi tháng 4/2017, Luka Milivojevic đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới, cũng trên chấm 11m để giúp đội nhà thắng ngoạn mục Arsenal 3 bàn không gỡ. Tiền vệ 27 tuổi người Serbia hiện đã có tổng cộng 17 bàn trong 68 trận đấu cho Crystal Palace và là một trong số những cây ghi bàn của đội bóng trung bình yếu này.

Với 3 điểm quý giá trước Man City, Crystal Palace đã vươn lên tạm xếp vị trí thứ 15 với 15 điểm để tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ trên BXH Premier League.

Xuất hiện liền lúc 2 siêu phẩm trận Man City thua sốc Crystal Palace Xuất hiện liền lúc 2 siêu phẩm trận Man City thua sốc Crystal Palace

VTV.vn - Trong cơn mưa rét ở sân Etihad, CĐV được chứng kiến liền lúc 2 siêu phẩm mãn nhãn trong ngày Man City gục ngã trước Crystal Palace.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1