5 điều rút ra sau khi mạch trận bất bại của Man Utd chấm dứt

Chí Hiển (theo Goal)Cập nhật 17:45 ngày 12/01/2015

Mạch 11 trận bất bại liên tiếp của Man Utd cuối cùng đã phải dừng lại sau trận thua 0-1 trước Southampton ngay tại sân Old Trafford.

Bàn thắng duy nhất của Dusan Tadic ở phút 69 đã mang về chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của Southampton trên sân nhà của Man Utd.

Với 3 điểm có được từ trận đấu này, The Saints đã chiếm vị trí thứ 3 của đối thủ trên BXH giải Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, HLV Louis van Gaal sẽ còn rất nhiều việc để làm nếu không muốn chứng kiến đội bóng của mình tiếp tục trượt ngã.

Di Maria vẫn chưa thể hòa nhập

Tiền vệ Angel Di Maria đã trở lại đội hình xuất phát sau khi bình phục chấn thương gân kheo nhưng ngôi sao người Argentina có một màn trình diễn dưới sức ở vai trò mới trong trấn đấu với Southampton.

Cựu cầu thủ của Real Madrid được bố trí đá tiền đạo bên cạnh Robin van Persie và không gây được ảnh hưởng như mong muốn đến lối chơi của bầy Quỷ đỏ trước khi bị thay ra. Di Maria vẫn rất tích cực di chuyển và đuổi theo bóng nhưng những tình huống chuyền bóng quyết định hay dứt điểm của anh lại thiếu chính xác một cách đáng ngạc nhiên.

Ngôi sao người Nam Mỹ từng thể hiện kỹ thuật cá nhân điêu luyện hay những khoảnh khắc tỏa sáng trong quá khứ. Do đó, khi Di Maria phục hồi được thể lực và cảm giác bóng, các CĐV Man Utd có quyền hy vọng anh có thể giúp đội bóng quay trở lại quỹ đạo vốn có.

Quỷ đỏ quá phụ thuộc vào Rooney

Quỷ đầu đàn Wayne Rooney chính là nguồn cảm hứng cho chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp nhưng “Gã Shrek” đã gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu vừa qua.

Đội trưởng của Man Utd gần như bị cặp tiền vệ phòng ngự của Southampton là Morgan Schneiderlin và Victor Wanyama vô hiệu hóa.

Sau khi được HLV Van Gaal bố trí đá trên hàng công vào cuối trận, Rooney cũng không thể giúp đội chủ nhà gỡ hòa, thậm chí, tiền đạo số 10 còn không có cả một cú sút trúng đích.

Điểm yếu hàng thủ vẫn chưa được giải quyết

Vấn đề ở hàng phòng ngự của Man Utd là rất rõ ràng trong mùa giải này và họ một lần nữa đã bị đối thủ trừng phạt vì những sai lầm đáng trách.

Có lẽ HLV Van Gaal cần học hỏi người đồng hương Ronald Koeman bởi Southampton đang có hàng phòng ngự vững chắc nhất giải Ngoại hạng Anh và đội bóng miền Nam nước Anh đã chơi cực kỳ chặt chẽ khiến các ngôi sao tấn công của đội chủ nhà phải nản lòng.

Ở bàn thua duy nhất ở trận đấu này, sau khi bỏ quên tiền đạo Graziano Pelle để tuyển thủ Italia băng xuống dứt điểm trúng cột dọc, tuyến phòng ngự của Man Utd tiếp tục thể hiện sự chậm chạp và để Dusan Tadic thoải mái đệm bóng vào lưới.

Bài toán Van Persie hay Falcao?

Chân sút Robin van Persie ghi 2 bàn thắng trong cả 2 lần dứt điểm trúng đích trong trận đấu với Southampton vào tháng trước nhưng anh đã không thể “nổ súng” tại sân nhà Old Trafford.

Ngôi sao người Hà Lan dễ dàng bị trung vệ Jose Fonte phong tỏa và bị thay ra ở phút 60 sau một tình huống nhận thẻ không đáng có.

Sự “tịt ngòi” của Van Persie đã làm dấy lên câu hỏi tại sao HLV Van Gaal không sử dụng Radamel Falcao trong đội hình thi đấu. Tiền đạo người Colombia phần nào cho thấy khả năng săn bàn của mình trong những tuần qua và sự vắng mặt của anh trong trận đấu này khiến rất nhiều người bất ngờ.

Với lực lượng hiện tại của Man Utd, Falcao chắc chắn là giải pháp không tồi để thay thể tiền đạo người Hà Lan khi đội bóng cần bàn thắng.

Blind hợp với vai trò hậu vệ chạy cánh

Nhờ việc bình phục chấn thương nhanh hơn dự kiến, Daley Blind đã xuất hiện ở đội hình chính thức trong vai trò trung vệ trái của Quỷ đỏ thành Manchester.

Sau tình huống hớ hênh ở đầu trận, cầu thủ người Hà Lan liên tục dâng cao và tổ chức các đợt tấn công cho đội chủ nhà. Sau khi trung vệ Tyler Blackett vào sân, Blind được chuyển sang thi đấu ở vị trí hậu vệ chạy cánh và tạo ra nhiều cơ hội cho các đồng đội ở bên trong vòng cấm bằng những cú tạt bóng nguy hiểm.

Khi HLV Van Gaal còn dẫn dắt ĐT Hà Lan ở World Cup 2014, ông cũng sắp xếp Daley Blind thi đấu ở vị trí trên và anh đã tỏa sáng ngay trận đấu đầu tiên gặp ĐKVĐ Tây Ban Nha.

Trong bối cảnh Luke Shaw chưa thể lấy lại được phong độ còn Carrick là nhân tố không thể thay thế ở tuyến giữa, có lẽ một vị trí chính thức ở hành lang cánh trái xứng đáng thuộc về cựu cầu thủ của Ajax.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1