Ashley Young bị gán mác thủ quân “kém cỏi” nhất lịch sử Man Utd

T.KCập nhật 16:14 ngày 14/04/2019

VTV.vn - Không những bị coi là hậu vệ dở tệ nhất Man Utd, Ashley Young còn bị chê là thủ quân “kém cỏi” nhất lịch sử đội bóng.

Ở trận Tứ kết lượt đi Champions League với Barcelona, Ashley Young không có lần tạt bóng chính xác nào. Trước đó, trong trận thua 1-2 trước Wolves ở Ngoại hạng Anh, cầu thủ kỳ cựu người Anh thậm chí đã phải lĩnh một thẻ đỏ.

Trong chương trình bình luận trên BT Sport, hai cựu danh thủ Chris Sutton (vô địch Ngoại hạng Anh mùa 1994-1995 cùng Blackburn) và Robbie Savage (trưởng thành từ lò đào tạo của chính Manchester United) đã có những nhận xét về Ashley Young.

Trong khi Savage cho rằng: "Dù không phải là Bobby Charlton, Denis Law hay Steve Bruce, Young có thể vẫn là một đội trưởng giỏi. Đội trưởng không nhất thiết là một ngôi sao đẳng cấp thế giới phải không?". Ở chiều ngược lại, Chris Sutton nhanh chóng phản bác: "Tỉnh lại đi Savage. Cậu ấy là đội trưởng tệ nhất, cũng là hậu vệ phải tệ nhất lịch sử MU".

Theo Goal, cuộc nói chuyện đó đã nhanh chóng thu hút được đông đảo sự chú ý như thể "gãi đúng chỗ ngứa" của các CĐV Man Utd. Trên Twitter, một tài khoản bình luận: "Thật buồn, nhưng tôi đồng ý với quan điểm của Sutton". Người khác nói thêm: "Sutton nói cũng không sai. Young thậm chí không đủ tốt để có suất đá chính, chứ đừng nói đến việc đeo băng đội trưởng".

Trước đó,, được Sir Alex đưa về Man Utd vào mùa Hè năm 2011, Young vẫn luôn được lòng các CĐV vì sự nhiệt tình và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu từ các đời HLV. Tuy nhiên, năng lực của anh chưa bao giờ được giới chuyên môn đánh giá cao, và đủ sức trở thành trụ cột của Man Utd.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1