Bị "chém" như kẻ thù, sao Liverpool vẫn yêu mến Ross Barkley

H.M (dịch)Cập nhật 10:18 ngày 20/12/2016

VTV.vn - Đội trưởng Liverpool Jordan Henderson dù liên tiếp gặp phải sự truy cản quyết liệt từ Ross Barkley trong trận tuy nhiên anh khẳng định không có hiềm khích với "đàn em".

Jordan Henderson không hề trách cứ Ross Barkley vì những pha truy cản quyết liệt mà cầu thủ này nhắm vào anh trong suốt trận derby Merseyside, đặc biệt là ở tình huống cuối trận (thậm chí HLV Ronald Koeman còn phải thừa nhận rằng Ross Barkley đã may mắn khi không phải nhận thẻ đỏ).

Thủ quân Liverpool chia sẻ: "Có lẽ là hơi muộn để tiết lộ điều này nhưng tôi biết rõ về Ross. Cậu ấy là một người tốt và chúng tôi là bạn tốt của nhau vì thế tôi nghĩ cậu ấy chỉ vào bóng sai thời điểm mà thôi".

"Dĩ nhiên, sau trận đấu Ross cũng đã xin lỗi, tuy rằng cũng hơi muộn nhưng ơn giời là tôi không sao cả. Giống như tôi vừa chia sẻ, tôi nói với cậu ấy rằng đó chỉ là tình huống sai thời điểm và đôi khi nó thường xảy ra trong một trận derby.

"Đó là một trận derby. Không quan trọng chúng tôi là bạn ngoài đời hay trong màu áo ĐTQG. Khi trện sân cỏ, ai cũng muốn cống hiến hết 100% khả năng để giành chiến thắng về cho đội nhà và chúng tôi đã làm như thế.

"Và sau trận đấu, chúng tôi lại bắt tay, bước tiếp và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp", đội trưởng của The Kop cho biết thêm.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1